Ngày 25/4, TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết bị Bích ở ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc đã gửi đơn yêu cầu cơ quan xét xử buộc ông Trần Thanh Hiền (Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh ấp 3) bồi thường danh dự, mất thu nhập trong thời gian tham gia tố tụng và chi phí đi lại để thu thập chứng cứ khởi kiện với tổng số tiền 80 triệu đồng. Tòa án đã nhận đơn, đang trong quá trình xem xét nên chưa quyết định có thụ lý hay không.
Ông Hiền bị chị hàng thịt kiện đòi bồi thường danh dự. Ảnh: Anh Trường |
Theo hồ sơ của Công an xã Mỹ Thành Bắc, chiều ngày 12/3 tại nhà ông Nguyễn Văn Chăng ở ấp 3 có tiệc nhậu 9 người, trong đó 2 phụ nữ. Khi đã ngà say, một phụ nữ 58 tuổi bạo mồm nói rằng “của quý” ông Hiền có vết sẹo. Chẳng ngại ngùng, ông Hiền nhiều lần tụt quần tại bàn nhậu để mọi người kiểm chứng.
Thấy Chi hội trưởng cựu chiến binh có hành động phản cảm, chị Bích (bán thịt heo) dọa cắn nếu bạn nhậu tiếp tục khoe “của quý”. Nghe vậy, ông Hiền thách chị Bích “nếu dám cắn sẽ cho tiền” rồi tụt quần nằm ngữa xuống sàn nhà. Bị thách thức, chị hàng thịt cắn chảy máu “cậu nhỏ” của người đàn ông bị cho là mất nết.
Sau khi xảy ra sự việc, chị Bích đã làm đơn tố cáo, cho rằng ông Hiền có hành vi làm nhục chị, xem nhẹ danh dự phụ nữ nên yêu cầu Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh ấp xin lỗi trước dân để chị lấy lại danh sự. Tại buổi hòa giải ngày 1/4, ông Hiền cho rằng mình không làm như vậy nên hồ sơ được chuyển lên Công an huyện Cai Lậy xử lý theo thẩm quyền.
Trao đổi với Ngoisao.net, luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết yêu cầu của chị Bích khó thực hiện được được vì khi người phụ nữ này cắn “của quý” người khác theo thách đố thì đã tự hạ thấp danh dự, nhân phẩm của chính mình. “Ngược lại, nếu người khoe ‘của quý’ cứ thách đố hoài mà chị Bích không cắn thì chị ấy yêu cầu bồi thường danh dự là phù hợp”, ông Thành cho biết thêm.
Lin Ca