Sáng 5/11, nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngồi trên tấm đan cửa sổ căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM). Anh ta sau đó đứng lên, liên tục la hét. Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ khiến xe qua khu vực bị ùn ứ.
Lực lượng chức năng quận 7 phong tỏa hiện trường, thuyết phục nam thanh niên. Sau 3 giờ thương thuyết không thành, cảnh sát PCCC dương xe thang, tiếp cận, khống chế anh ta đưa về trụ sở để làm rõ.
"Nhiều khả năng anh ta bị ngáo đá rồi leo tầng thượng một khách sạn bên cạnh sau đó treo ra tấm đan", cán bộ điều tra cho hay.
Hải Hiếu