Trước đó, rạng sáng 24/6, Phát cùng bạn gái Lê Thanh Giang (23 tuổi, ngụ Nghệ An) đang ngủ trên gác trong phòng trọ tổ 11 (ấp Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện cháy lớn liền kêu cứu.
Căn phòng trọ nơi xảy ra phóng hỏa trong đêm. Ảnh: Hội An. |
Hai người nhảy xuống nhà, mở cửa chạy ra nhưng bị khóa bên ngoài. Người dân trong xóm trọ dùng xà beng, búa đập phá tường nhà để giải cứu nạn nhân. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Chủ nhà trọ, bà Vũ Thị Mí cho biết, hơn 1 tháng trước, Giang được người bạn trai Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi) đưa đến thuê phòng. Nam thanh niên này là người trực tiếp trả tiền thuê và cũng thường xuyên tới ăn cơm, ngủ lại với cô gái. Tuy nhiên, chiều 23/6, Giang lại đưa người yêu cũ tên là Phát về phòng chơi và cho ngủ lại qua đêm thì xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được can xăng, một ổ khóa. Theo nhận định ban đầu của công an, đây là vụ phóng hỏa, nguyên nhân có thể liên quan đến chuyện tình cảm.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng anh Phát đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn Giang vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Hội An