Vì quá giận mẹ không mua đồng phục, cậu bé Kamran Khan người Pakistan đã tự thiêu. Ảnh minh họa: Nydailynews |
Tờ Telegraph đưa tin cậu học sinh Kamran Khan, 13 tuổi, đã châm lửa tự thiêu đầu tuần trước sau khi đòi mẹ mua đồng phục mới tới trường nhưng bị từ chối.
"Tôi đã từ chối không mua quần áo cho thằng bé vì tôi thậm chí còn chẳng có tiền để mua thức ăn nữa. Tôi biết lấy đâu ra tiền để mua đồng phục chứ?", mẹ Kamran, bà Shandana Bibi, nói.
Theo lời hiệu trưởng Zakir Khan, Kamran là một học sinh có năng lực. Vì không đủ tiền nộp học phí, em phải bỏ học giữa chừng và đi thu lượm phế liệu cùng chú để đỡ đần gia đình. “Tôi đã quyết định gọi em ấy đi học lại mà không yêu cầu gia đình phải đóng học phí. Vì tôi biết Kamran chính là tương lai của đất nước”, thầy Zakir nói.
Saleem Khan, anh trai của Kamran, nói em trai mình rất hiếm khi đòi hỏi điều gì. Nhưng tuần trước, cậu bé đòi mẹ mua cho một bộ shalwar kameez truyền thống màu trắng để có thể diện đến trường vì hai bộ đồng phục cũ đã sờn rách. Mẹ của Kamran rất thương con, nhưng cũng chỉ biết trả lời rằng cả nhà không có đủ tiền để mua quần áo cho em. Theo lời kể lại của người anh trai Saleem Khan, trong lúc tức giận bà Shandana đã tát con trai.
Trước hành động đó của mẹ, Kamran nói: "Nếu mẹ không mua đồng phục cho con, con sẽ tự tử".
Nói rồi Kamran lao ra khỏi nhà, đổ đầy xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Em bị bỏng 65% cơ thể. Em được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên vì gia đình chi có thể trả được một phần mười tổng viện phí chữa trị, Kamran qua đời hôm thứ 7 vừa qua.
Hướng Dương