Cậu học sinh có cái tên Xiao Zheng muốn mua món đồ công nghệ cao nhưng không có tiền. Một ngày tháng 4, cậu chat cùng người bạn qua mạng và biết thông tin có thể bán thận lấy tiền. Nam sinh hỏi người đó về số tiền nhận được sau khi bán đi một bên thận và tiết lộ mình cần tiền để mua một chiếc iPad 2. Người này cho biết cậu sẽ nhận được số tiền khoảng 3.000 USD nếu phi vụ thành công.
Xiao Zheng hối hận sau lần trót dại bán một bên thận. |
Theo lời hướng dẫn của "cò" trên, cậu học trò được ba người đàn ông đưa tới một bệnh viện ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam để làm các thủ tục cần thiết. Sau ca phẫu thuật hôm 28/4, Zheng nhận được số tiền như đã giao hẹn trước và rời đi. Ba ngày sau sau, mẹ cậu bé phát hiện có điều bất thường ở con trai.
"Thằng bé về nhà với chiếc máy tính cầm tay và chiếc iPhone. Tôi đã thắc mắc không biết nó lấy tiền đâu để mua những thứ đó. Sau khi nghe con kể toàn bộ câu chuyện, tôi thực sự bị sốc và tức giận", mẹ cậu bé chia sẻ.
Ngay sau đó, người mẹ đưa con tới Sâm Châu báo cảnh sát. Tuy nhiên khi cơ quan an ninh liên lạc lại với "cò", số điện thoại của người này đã tắt máy. Một tháng sau khi mổ, Zheng tỏ ra hối hận về hành động của mình.
Cẩm Vân