Rạng sáng 26/9, nhiều người phát hiện anh Thiều Văn Lâm (28 tuổi, quê xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực nhà để oxy của Bệnh viện 71 Trung ương (xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
20h hôm qua, gia đình không thấy anh Lâm về nhà nên huy động người thân, y tá và bảo vệ bệnh viện đi tìm. Sau đó, họ hoảng hốt phát hiện anh Lâm tử vong trong tư thế treo cổ. Vị trí khu nhà này không có bóng điện, ít người qua lại.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh trong túi áo nạn nhân. Nội dung ghi ngắn gọn: “Tôi chết không vì mâu thuẫn vợ chồng, gia đình hay cơ quan. Chỉ vì bệnh hiểm nghèo không có khả năng cứu chữa, tôi không muốn phiền lụy, làm khổ đến mọi người. Khi tôi chết đừng khám nghiệm tử thi…”.
Theo lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương, anh Lâm về làm điều dưỡng tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện 71 Trung ương được khoảng hai năm nay. Gần đây, nam điều dưỡng có dấu hiệu lo âu, chán nản vì buồn chuyện gia đình.
Bác sĩ Lê Xuân Sánh - Giám đốc Bệnh viện K71 Trung ương - kể cách đây hai năm anh Lâm lấy vợ, nhưng đến nay vẫn không có con. Anh đã đi khám và chữa trị bệnh vô sinh nhiều nơi nhưng không có kết quả. Từ đó, anh Lâm có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm. Do dùng nhiều loại thuốc nam thuốc bắc, gần đây anh mắc thêm bệnh gan và bệnh thận.