Fiona Graham, geisha nước ngoài đầu tiên. Ảnh: Japan Times. |
Nhà nhân chủng học kiêm đạo diễn phim người Australia, Fiona Graham có nửa cuộc đời gắn bó với nước Nhật. Yêu thích những bộ komono truyền thống và muốn khám phá bí ẩn geisha, cô đã ra nhập vào thế giới này đã hơn một năm nay. Từ người ngoại đạo trở thành người trong cuộc, Graham chia sẻ những trải nghiệm của mình trên Japan Times.
"Tôi đã tìm hiểu nhiều khía cạnh về người Nhật và nhận thấy rằng, làm một geisha quả là ý tưởng hay. Từ trước đến nay chưa có một tác phẩm nào viết chi tiết về geisha từ cái nhìn của người trong cuộc".
"Tôi đã sống nửa cuộc đời mình ở Nhật. Quãng thời gian đó đủ để một cô gái phương Tây như tôi nhiễm bản tính e lệ, rụt rè của một geisha truyền thống". Từ chối tiết lộ tuổi của mình, Graham chỉ tâm sự rằng cô đến Nhật năm 15 tuổi trong một chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước Australia và Nhật Bản.
Sayuki chỉ là tên nghệ nhân của geisha người Australia này. Sau một năm học những cách thức cơ bản như đóng, mở cửa; đứng, ngồi và mọi nghi thức giữa hai tư thế đó, cô ra nhập vào một "nhà geisha" ở quận Asakusa của Tokyo đầu năm ngoái. Lần đầu tiên tham gia trình diễn như một geisha ở Asakusa, Sayuki rất thích thú trong bộ kimono rực rỡ sắc màu với khuôn mặt trắng trang điểm rất cầu kỳ.
Để được đứng trên sân khấu, các geisha phải có một thời gian thực tập và khổ công tập luyện (tuổi của các geisha thực tập thường không quá 22). Tuy nhiên, do vấn đề tuổi tác, Sayuki đã bỏ qua giai đoạn này để bước vào công việc của một geisha thực thụ. Cô tâm sự, bỏ qua thời gian thực tập không có nghĩa là hàng ngày cô xao lãng luyện tập, ngay cả các geisha "lão làng" ở vào tuổi xưa nay hiếm, 90, vẫn chăm chỉ tập đều đặn.
Những bài tập của geisha bao gồm nghi thức pha trà, múa, chơi nhạc cụ (thường là trống và sáo). Một ngày làm việc của họ bắt đầu bằng việc tham dự những sự kiện đặc biệt như trình diễn pha trà vào ban ngày và kết thúc bằng bữa tiệc ban đêm.
Những buổi dạ tiệc như vậy thường diễn ra tại các nhà hàng sang trọng hoặc geisha có thể đến nhà riêng biểu diễn. Giá cho mỗi lần xem geisha phụ thuộc vào lượng khách cũng như lượng geisha phục vụ. Thông thường, chi phí cho một đêm thưởng trà cùng hai geisha có giá lên tới 80.000 yên. Với số tiền này, khách sẽ được nghe geisha đàn, hát và nói chuyện cùng họ. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa geisha và khách sau bữa tiệc đêm, Sayuki trả lời rất khéo: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng biết yêu nhưng điều đó chưa bao giờ là một phần công việc của chúng tôi".
Với Sayuki, điều thú vị nhất về geisha mà cô yêu thích đó là được mặc kimono. Cô thường lựa chọn rất cẩn thận kimono cho từng mùa. Tuy nhiên, một bộ kimono có giá rất đắt, chỉ nguyên lớp áo bên ngoài thôi đã có giá cao chót vót, 1 triệu yên (tương đương với khoảng 10.000 USD). Geisha đầu tiên người nước ngoài này tiết lộ, cô có may mắn được sở hữu bộ sưu tập kimono tuyệt đẹp do một người bạn giàu có tặng. Thỉng thoảng, Sayuki cũng dùng kimono của "nhà geisha".
Graham nói rằng, cô chưa biết sẽ ở lại trong thế giới geisha này bao lâu. Hiện tại, cô đang thực hiện một kế hoạch giúp người nước ngoài biết đến và hiểu rõ hơn về thế giới "bí ẩn" của các geisha, nơi cô đang sống. Sayuki và những người bạn geisha khác dự định sẽ tổ chức những bữa tiệc trà đặc biệt cho các du khách nước ngoài với giá bình dân.
Minh Phương