Anh Trần Nhật Minh tâm sự: "Trong cơn hoạn nạn, gia đình chúng tôi đã được tất cả mọi người tận tình cứu chữa, ân cần thăm hỏi, động viên, hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi thật sự xúc động trước những tấm lòng vàng, những trái tim sẻ chia, những lời động viên quý báu của rất nhiều cô bác, anh chị và các cháu mà thậm chí trước đó chúng tôi chưa từng hữu duyên để được quen biết".
Anh Minh khẳng định, chính những điều tốt đẹp đầy tình người đó đã làm vơi dịu nỗi đau của gia đình, là nhân tố quan trọng giúp anh chị có được niềm tin, động lực để vượt qua cơn dông tố nghiệt ngã của số phận.
Vụ nổ khí ga làm ngôi nhà đổ sụp vùi lấp hai cháu bé và làm vợ chồng chủ nhà bị thương nặng. Ảnh: Lê Hiếu. |
"Chúng tôi xin được khắc ghi và thiết thực tri ân những tình cảm đó bằng cách vượt lên định mệnh, tiếp tục sống tốt hơn, tích cực hơn, hữu ích hơn, góp phần bé nhỏ để xây dựng một xã hội đầy tình nhân ái và trách nhiệm", anh Minh nói.
Vợ chồng anh muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của TP Hà Nội, bà con chòm xóm, các y bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức, ban giám hiệu và bạn bè của Duy Anh, Ngọc Tâm, tăng ni, phật tử, người thân và cả những người không quen biết đã hết lòng giúp đỡ.
Hiện nay, vợ chồng anh Minh, chị Ngân đã qua cơn nguy hiểm và dần hồi phục. Do vết thương nhẹ hơn nên anh Minh đã được tháo băng toàn bộ, đi lại bình thường. Anh tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị và chăm sóc cho vợ.
Trước đó ngày 3/11, tai nạn nổ khí gas xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, một tum ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngôi nhà đổ sụp khiến chủ nhà Trần Nhật Minh và Nguyễn Thu Ngân bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, hai con Trần Ngọc Tâm 15 tuổi và Trần Duy Anh 6 tuổi thiệt mạng. 6 giờ sau lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể các cháu ra ngoài.
Kiều Trinh