Cảnh sát Tây Ban Nha hiện mở cuộc điều tra sau khi ông Andres Lorente, 50 tuổi, bị nhân viên một quán cafe ở Benircarlo phục vụ nhầm nước rửa chén đã đựng sẵn trong vỏ chai rượu rồi bảo quản trong tủ lạnh.
Người đàn ông tội nghiệp đã gọi một ly rượu trắng chiều 14/6 nhưng bị phục vụ nhầm loại nước tẩy không màu, không mùi độc hại nói trên.
Ông Lorente được xe cứu thương đưa tới một trung tâm y tế gần đó trước khi chuyển tới bệnh viện ở Vinaros do tình hình sức khỏe có chiều hướng xấu đi. Nạn nhân qua đời do bị bỏng ở khí quản, họng và dạ dày trước khi được trực thăng đưa tới trung tâm chuyên trị bỏng ở Castellon.
Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi hôm qua.
Các quan chức thuộc phòng bảo vệ dân sự địa phương xác nhận họ đã bắt giữ chủ quán cafe vì cáo buộc ngộ sát và tạm thời trả tự do cho ông ta sau khi đóng tiền bảo lãnh. Theo dự kiến, ông chủ này sẽ phải xuất hiện trước thẩm phán để lấy lời khai.
Mirror cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra, quán cafe đã tạm thời bị đóng cửa. Chai thuốc tẩy rửa bát chén cùng loại rượu mà ông Lorente yêu cầu đều được mang đi để các chuyên gia tiến hành phân tích, kiểm nghiệm.
Một nguồn tin cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin có được cho thấy bi kịch xảy ra là do sự lơ đãng chứ không phải cố ý".
Hướng Dương