Theo NHK, bản án được thẩm phán Toshiro Nohara công bố tại tòa án sơ thẩm tỉnh Chiba lúc 15h15 (giờ địa phương), tức 14h15 giờ Hà Nội.
Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, là bị cáo trong vụ án bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị bắt cóc và giết hại hồi tháng 3/2017 khi đang trên đường từ nhà đến trường dự lễ bế giảng. Bị cáo khi đó giữ chức hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Nhật Linh theo học.
Shibuya bị bắt vào ngày 14/4/2017 và sau đó bị truy tố vì nghi ngờ bắt cóc bé Linh, tấn công tình dục trước khi siết cổ em đến chết rồi vứt xác gần một kênh nước thuộc thành phố Akiko, tỉnh Chiba.
Trước đó, tại phiên xét xử cuối cùng hôm 18/6, các công tố viên khẳng định Yasumasa Shibuya là hung thủ bởi các bằng chứng cho thấy máu và nước bọt thu được từ hai chiếc xe của ông ta hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân. Họ cho rằng bị cáo đã thực hiện hành vi tội phạm "đầy máu lạnh, ghê tởm và tàn bạo" và đề nghị hắn phải nhận mức án tử hình.
Tuy nhiên, Shibuya một mực nói rằng không liên quan tới cái chết của bé Linh, đồng thời cho rằng những gì công tố viên nói là bịa đặt và hư cấu.
Anh Lê Anh Hào, bố của bé Nhật Linh, cũng từng đề nghị nghi phạm Yasumasa Shibuya phải nhận mức án cao nhất sau cái chết của con gái. Anh Hào gửi lên Văn Phòng Công tố Chiba một bản gồm 1,6 triệu chữ ký được anh thu thập qua mạng và trên phố, ủng hộ mức án tử hình cho kẻ giết con gái anh.
Có mặt tại phiên tòa chiều nay từ sớm, anh Hào tay ôm di ảnh của con gái, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.
Ngay sau khi nghe phán quyết, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Linh, bày tỏ sự bất bình và chia sẻ trên Facebook: "Một kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại trẻ em một cách dã man, lại ngoan cố tới cùng nhưng tại sao vẫn được sống? Con tôi bị chết oan! Tôi kháng án và sẽ tiếp tục xin chứ ký của mọi người trên toàn thế giới!".
Trước khi phiên tòa chiều nay bắt đầu, hàng trăm người quan tâm tới vụ án đã đến theo dõi. Theo tòa án, có hơn 300 người xếp hàng vào bên trong, gấp 5 lần số ghế ngồi có sẵn.