>> Hai tiếng giải cứu trẻ mầm non khỏi tên bắt cóc
Khoảng 8h20 ngày 11/10, Cao Quốc Huy mặc áo giáp tự chế, tay cầm 2 con dao đi vào khu vực trường mầm non. Lúc này cô Trần Thị Kim Thuỳ (52 tuổi, hiệu trưởng) đứng trước cửa văn phòng. |
Áo giáp (màu xanh) được Huy buộc vào người bằng dây nhựa. Tên này đòi 3,5 triệu đồng, một xe 26 chỗ và một khẩu súng có đạn. |
Con dao nhọn thủ phạm dùng khống chế các bé 3 tuổi... |
... anh ta sử dụng điện thoại màu hồng. |
Huy đang ở cùng mẹ và anh trai tại căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt. Nơi đây cũng là trạm điều hành du lịch Ngọc Liên, cơ sở làm ăn của gia đình. |
Bà Ngọc Liên (mẹ cùa Huy) rơi nước mắt khi nói về cậu con trai. Huy ngày bé là cậu học sinh khá. Đến năm học lớp 10 thì từng giết người song, do có bệnh tâm thần nên năm 2000, Huy được đưa đi điều trị tại Biên Hoà. Năm 2005, Huy được gia đình đón về điều trị tại nhà và có vẻ bình thường. Hàng ngày, Huy ở nhà và đi lang thang khắp xóm. |
Châu Thành - Kiến Tường