Pramodini Roul, người Ấn Độ, mới là cô bé 15 tuổi khi bạn trai quân nhân 25 tuổi lái xe máy ngang qua rồi tạt axit lên người chi vì cô từ chối lời cầu hôn, The Sun cho hay.
Vụ tấn công khiến Pramodini Roul, còn được gọi bằng cái tên Rani, phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt suốt 4 tháng, bị mù mắt còn khuôn mặt thì biến dạng, nhăn nheo. Sau khi ra viện, cô cũng phải nằm liệt giường tại nhà ở bang Odisha để mẹ chăm sóc. Suốt 10 năm, Rani phải sống với cảm giác đau đớn, từng trải qua 5 ca phẫu thuật tái tạo bao gồm một ca mổ mắt.
Nhưng hiện tại Rani đã tìm được thêm lý do để tiếp tục sống, kể từ khi cô gặp được bạn trai hiện tại, anh Saroj Kumar Sahoo. Cả hai quen nhau khi Rani nằm viện và đã sống cùng nhau được một năm ở New Delhi. Hiện tại, hai người lên kế hoạch kết hôn.
"Saroj coi tôi như nữ hoàng. Anh ấy yêu con người hiện tại của tôi, luôn động viên tôi hãy sống thật vui vẻ. Tôi thấy mình thật may mắn khi có anh. Saroj là người biết thông cảm, sẵn sàng ở bên mỗi khi tôi cần. Thật tuyệt khi được yêu và biết rằng có một người luôn yêu thương, nhận ra bản chất tốt lành ở bạn", Rani nói.
Rani và Saroj quen nhau từ tháng 3/2014 tại một bệnh viện tư nhân, nơi cô được điều trị do nhiễm trùng mủ ở chân. Khi đó, các bác sĩ đã lấy phần da chân để cấy ghép mặt cho cô. Tuy nhiên, vì cô xuất viện sớm, vết thương ở chân chưa lành hẳn nên nhiễm trùng. Các bác sĩ nói với mẹ Rani rằng cô có thể mất ít nhất 4 năm mới có thể đi lại được. Saroj lúc đó là bạn của một y tá đang trông nom Rani. Anh thường tới thăm Rani và thường bày tỏ thái độ ủng hộ cô.
"Anh ấy đã quan sát mẹ tôi và dần dần giúp bà một tay, bởi bà thường chỉ có một mình đưa tôi tới đây trị liệu. Khi nghe bác sĩ nói tôi có thể mất 4 năm mới đi được, bà đã bật khóc. Đó là lúc Saroj an ủi bà và khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tôi đi lại", Rani kể.
Saroj thậm chí nghỉ việc và dành 8 tiếng mỗi ngày để chăm sóc cho Rani, dù lúc này mắt cô bị thương và gần như không thể thấy. Mãi đến tháng 9 vừa qua, sau khi Rani trải qua ca mổ đầu tiên ở mắt trái, cô mới lần đầu được nhìn thấy Saroj bằng xương bằng thịt và lập tức bị thu hút bởi vẻ quyến rũ của anh.
Rani cho biết gã đàn ông tấn công cô vẫn chưa bị bắt, dù cô đã cung cấp đầy đủ thông tin về danh tính của hắn cho cảnh sát.
"Hiện tôi vẫn chờ tới ngày gã đàn ông đó bị bắt và đứng sau song sắt", Rani nói. "Tôi đã gửi đơn kiện và được tòa án yêu cầu nộp thêm bằng chứng. Nhưng vì phải nằm liệt giường, bố đã mất, mẹ lại phải chăm sóc tôi nên vẫn không có thêm tiến triển gì. Em họ tôi đã chứng kiến sự việc, nhưng chẳng có ai đưa nó ra tòa cả. Vì tất cả những điều này, vụ kiện đã hết thời hạn từ năm 2012".