Mông cậu bé Yongzai thâm tím cả hai bên. Ảnh: HugChina |
Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Cậu bé Yongzai, 6 tuổi, bị cô giáo mắng vì không hoàn thành những bài tập về nhà mà cô giao. Và để thể hiện uy quyền của mình, nữ giáo viên còn yêu cầu lớp trưởng dùng cây thước dài một mét quất liên tục 50 cái vào mông của Yongzai trước mặt các bạn trong lớp. Theo lời chị Cheng, mẹ của Yongzai, con trai chị đã rất sợ hãi và không dám quay lại trường học.
Chị Cheng cho hay gia đình chuyển về sống ở Phật Sơn 8 năm trước. Dù mới chỉ 6 tuổi nhưng cậu bé Yongzai rất tự lập và đã quen với việc tắm rửa, đi ngủ một mình. Sáng sớm ngày 8/3, chị Cheng giật mình khi nhận thấy hai mông con trai tím bầm. Chị đau đớn đến phát khóc khi nghe con kể lại mọi việc. Quá tức giận, chị đến thẳng trường và yêu cầu được giải thích. Hiệu trưởng nói với chị rằng cô giáo dạy Yongzai mới tốt nghiệp và việc cô ấy phạt đánh là do cậu bé không làm bài tập về nhà cũng như không chép bài trên lớp. Theo thời báo buổi tối Yangcheng, cây thước dùng để đánh Yongzai dài một mét và to bằng cánh tay của cậu bé.
"Tôi không muốn đánh phạt bọn trẻ. Tuy nhiên các em rất nghịch ngợm và tôi phải xử phạt để các em biết sợ. Tôi nghĩ rằng học sinh lớp một nên biết vài quy định. Nhưng sau khi đến dạy ở đây, tôi nhận thấy các em không hiểu gì về sinh hoạt cũng như vệ sinh hằng ngày như các học sinh lớp khác", cô giáo này nói với tờ thời báo buổi tối Yangcheng.
Sau khi thống nhất với nhà trường, chị Cheng đồng ý nhận một khoản tiền bồi thường và sẽ không kiện nữ giáo viên đã đánh con chị nữa. Phía nhà trường cũng cho hay đã cho cô giáo này nghỉ việc vì hành hạ học sinh. Tuy nhiên, điều đáng thương nhất là cậu bé Yongzai tới giờ vẫn rất sợ hãi và không dám đi học, mặc dù nhà trường nói vẫn sẽ chào đón em. Trong khi đó, những trường tiểu học gần đó thì lại không dám nhận Yongzai vào học.
Hướng Dương