Cậu bé Benjamin Monare hôm 7/10 cùng bố mẹ và anh trai rời một resort ở bang Goias sau chuyến nghỉ dưỡng dài 4 ngày để trở về nhà ở Campinas, bang Sao Paulo, thì gặp tai nạn thảm khốc vào khoảng 10h30. Vụ việc khiến 3 thành viên trong gia đình, trừ Benjamin, tử vong tại chỗ.
Sau khi trèo ra khỏi xe, đứa trẻ 6 tuổi đã đi lang thang suốt 48 tiếng cho tới khi được một người tài xế tìm thấy trên con đường cao tốc đông đúc, nhiều xe cộ qua lại, theo Mirror. Trong những bức ảnh được chụp lại cho thấy Benjamin ngồi lặng thinh với chiếc áo jacket quá cỡ được người tài xế quàng lên vai để giữ ấm. Em bị mất nước nghiêm trọng và bị tổn thương tinh thần đến mức gần như không thể nói hay nhớ nổi tên tuổi mình.
Bố mẹ Benjamin là anh Alessandro, 37 tuổi, và chị Belkis, 35 tuổi, cùng anh trai 8 tuổi Samuel được tìm thấy đã tử vong trong chiếc xe của gia đình tại một cái mương gần quốc lộ BR-050, bang Minas Gerais. Cả gia đình tới Goias để chúc mừng sinh nhật của chị Belkis.
Cảnh sát tin rằng bé trai ban đầu bị kẹt giữa các mảnh vỡ của xe nhưng sau đó đã tự thoát ra ngoài, trèo lên khỏi cái mương nơi chiếc xe lao xuống. Em được tìm thấy hôm 9/10, hai ngày sau tai nạn, dù không mang theo đồ ăn hay nước uống. Benjamin may mắn chỉ bị vài vết trầy xước và bầm tím.
Điều tra sơ bộ cho thấy dường như chiếc xe của nhà Monare đã bị một chiếc khác đâm trúng. Sau va chạm, tài xế gây tai nạn không dừng lại.
Khi cảnh sát đặt câu hỏi, Benjamin trả lời em nhớ chiếc xe "bị rơi xuống" nhưng không thể nhớ lại bất cứ điều gì, ngoài việc em tự chui ra.
Chiếc xe được nhìn thấy lần cuối trên camera đường cao tốc, tại trạm kiểm soát của cảnh sát tiểu bang vào khoảng 10h sáng 7/10. Nó đáng lẽ phải đi qua một trạm thu phí tiếp theo trên đường nhưng lại không đến đó. Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã phải sử dụng trực thăng để tìm kiếm sau khi người thân của họ thông báo không thấy cả gia đình Monare trở về vào khoảng thời gian dự kiến. Lớp cây cối dày đặc tại vị trí chiếc xe hơi lao xuống đã khiến cho những người đi qua quốc lộ BR-050 không sớm phát hiện hiện trường tai nạn.
Berenice Landim, dì của Benjamin, cho hay cháu trai cô hiện vẫn sốc và vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Cậu bé đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện đại học y Uberlandia sau khi trải qua một loạt xét nghiệm và kiểm tra. Các bác sĩ cho hay sức khỏe em hiện ổn định.
Cảnh sát giao thông bang Minas Gerais đã mở cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân tai nạn.