Những ngày đầu năm, có hàng nghìn du khách đổ đến làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá) để dự lễ hội khai hạ (diễn ra đến hết rằm tháng giêng) và ngắm suối cá thần. |
Ông Phạm Hùng Hậu, Phó ban quản lý khu du lịch suối cá Cẩm Lương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 6.000 khách. |
Số cá ở đây ước tính hàng nghìn con, trung bình mỗi con nặng 2-8 kg. Đặc biệt, có ngày người ta nhìn thấy chú cá nặng hàng chục kg. |
Hàng nghìn con cá được người dân bản địa đặt tên cá giốc. Chúng quanh năm, suốt tháng chỉ qua lại một cửa hang rất hẹp. |
Dòng suối nhỏ rộng khoảng 3 m lúc nào cũng thấy những đàn cá bơi lội tung tăng. |
Người lớn, trẻ nhỏ thích thú ngồi ngắm đàn cá. |
Càng vào sát chân núi, càng nhiều cá lớn. Ngay cửa hang, hàng nghìn con cá to bằng bắp chân nằm sát nhau, kín đặc cả suối. |
Suối cá thần Cẩm Lương (còn gọi là Mó Ngọc) nằm bên chân núi Trường Sinh ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, cách trung tâm TP Thanh Hoá hơn 80 km về phía Tây Bắc.
Đàn cá ở đây có tới hàng nghìn con lớn, nhỏ, hình thù rất lạ, màu sắc phong phú như đỏ, xanh, hồng... Mỗi khi bơi, thân cá thần phát sáng nhiều màu, lấp lánh ánh bạc rất đẹp.
Vào mùa nước cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu 20-40 cm, nước trong vắt, có thể đưa tay xuống nước vuốt ve cá. Tuy mật độ cá dày đặc nhưng nước suối không bao giờ tanh. Người dân vẫn thường nấu ăn bằng nước của dòng suối này.
Người dân tin rằng, sự đông đúc của đàn cá sẽ đem lại bình yên no ấm cho bà con dân tộc Mường sống ven đó nên truyền đời người dân trong khu vực luôn gìn giữ nuôi nấng, không ai dám ăn thịt loại cá này.
Lê Hoàng