Chị Phạm Thị Thủy (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) cắm nhang trên những ngôi mộ gió của người thân. |
Vào một ngày tháng 8, gia đình chị Bùi Thị Kha ở Duy Hải (Duy Xuyên - Quảng Nam) tiến hành nghi lễ lập mộ gió cho chồng là anh Trần Trân (mất tích trong bão Chanchu). Anh không về để chị Khai phải vất vả một mình nuôi 9 đứa trẻ.
Những nấm mộ gió, những chiếc bàn thờ lần lượt được dựng lên trong những căn nhà nhỏ trĩu nặng nỗi buồn ở xóm nghèo nhất huyện này. Trong cơn bão Chanchu vừa qua, làng chài Duy Hải có 13 người chết và mất tích. Theo phong tục của dân làng chài, những người mất tích không tìm được xác, sau 100 ngày sẽ được xây mộ gió. Mộ chỉ có một tấm ảnh của người chết để vào quan tài, rồi đắp lên một ụ đất, ai giàu có thì xây mộ. Trên con đường cát trắng làng chài Duy Hải, đám đưa tang cho anh Trần Trân thật lặng lẽ, không có tiếng trống đưa tang, không có tiếng khóc thành lời. “Gia đình tôi còn may mắn có ảnh của chồng chứ nhiều người không có ảnh để thờ chú ạ”, chị Bùi Thị Kha nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Khi đến xã Bình Minh (Thăng Bình), người dân ở đây cho biết, đã có trên 40 gia đình lập mộ gió cho người thân mất tích, còn lại chừng 30 gia đình cũng sẽ lập mộ gió trong ngày 23/8.
Hơn 250 người đàn ông nằm lại ngoài biển khơi trong bão Chanchu để lại hơn 500 đứa trẻ chịu cảnh mồ côi cha và hơn 250 người phụ nữ trở thành góa phụ. Nhưng dẫu sao chúng cũng may mắn được nhìn thấy mặt cha, còn hơn 20 đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ khi chào đời sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy mặt cha mình. Đứa con trai đầu lòng của anh Đỗ Văn Chí (ở xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) chào đời đúng vào ngày gia đình lập mộ gió cho anh Chí, sau 2 tháng anh Chí mất tích trong bão Chanchu.
Đã hơn 3 tháng trôi qua, chị Nguyễn Thị Lài (Bình Hải, Thăng Bình) vẫn hy vọng và chờ đợi chồng chị là anh Hà Văn Hải (mất tích trong bão Chanchu) trở về nhìn thấy mặt con trong ngày con anh chào đời. Ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều là chị Lài lại ra biển cầu nguyện cho chồng trở về. Tội nghiệp nhất là chị Nguyễn Thị Hiền, vợ anh Trịnh Văn Hòa (Bình Minh). Anh Hòa mất tích để lại cho chị 2 con nhỏ và một đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, sắp sửa chào đời.
Khi đến nhà ông Đỗ Văn Sơn (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) - chủ tàu cùng với 20 thuyền viên mất tích trong bão Chanchu - đã nhìn thấy chị Phạm Thị Thủy cùng 2 con nhỏ đang phụ xây lại ngôi nhà mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam ủng hộ 15 triệu đồng để xây dựng. Trong bão Chanchu vừa qua, một mình chị Thủy phải chịu đến 6 cái tang: tang chồng, cha chồng, 2 đứa em chồng cùng với người cha ruột và anh rể. Một nỗi đau quá sức chịu đựng của người đàn bà ốm yếu này. Nỗi lo của chị Thủy là không biết làm gì để trả tiền mượn đóng tàu.
Chị Thủy cho biết, gia đình chị vay Nhà nước 130 triệu đồng và mượn của bà con hàng xóm thêm 280 triệu đồng để đóng tàu mới. Ai ngờ nợ chưa trả được thì tàu đã chìm ngoài biển. Vừa qua, chị có làm đơn xin xóa nợ và mong muốn được hỗ trợ tiền để trả cho bà con nhưng chưa thấy các ngành chức năng trả lời nên chị rất lo lắng. Vừa qua các tổ chức ủng hộ cho gia đình chị trên 60 triệu đồng, chị cũng đã trả nợ nhưng chẳng thấm vào đâu.
Không riêng gia đình chị Thủy, hàng trăm phụ nữ có chồng chết, mất tích trong bão Chanchu đều có chung mong muốn có được việc làm ổn định, lâu dài để nuôi con ăn học.
Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng hối thúc các địa phương có người gặp nạn trong bão Chanchu nhanh chóng lập dự án xây dựng nhà máy, công trình công cộng để tỉnh phê duyệt nhằm sớm tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân. Vừa qua, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cũng quyết định đặc cách từ lớp 9 lên thẳng lớp 10 đối với những con em có cha mất tích, chết trong bão Chanchu. Tuy nhiên, đến nay vẫn có một vài trường hợp không nhận được “ân huệ” này nên đành học ở trường bán công và nguy cơ dẫn đến bỏ học của những em này là rất cao.
(Theo Người Lao Động)