Cynthia Anderson, 56 tuổi, bị bắt hôm 23/1 với cáo buộc ngược đãi động vật, tờ The Grand Island Independent cho hay. Bà Anderson cố lên chuyến bay tại sân bay Central Nebraska, bang Nebraska, nhưng bị từ chối bởi những con chó bà mang theo quá nhỏ và không được nhốt đúng cách.
Trang Orlando Sentinel dẫn nguồn cảnh sát Grand Island cho biết bà Anderson mang theo 5 con chó, gồm ba con chó con và hai con chó trưởng thành. Những con chó con được cho là chưa đầy ba tuần tuổi, Dean Elliott, cảnh sát trưởng thành phố Grand Island, nói. "Chúng còn chưa mở mắt". Chó phải lớn hơn 8 tuần tuổi mới được phép lên máy bay.
Trung sĩ Stan Steele, cảnh sát Grand Island, cho biết bà Steele sau đó mang con chó nhỏ còn lại vào nhà vệ sinh ở sân bay. Một phụ nữ đi vào ngay sau đó đã phát hiện con vật đã chết.
Tổ chức Nhân đạo Xã hội Trung Nebraska đã tiếp nhận thi thể con chó và tiến hành khám nghiệm. Tổ chức này tìm thấy nước trong phổi con vật và kết luận nó bị chết chìm. Laurie Dethloff, giám đốc điều hành tổ chức, cho biết họ sẽ kiểm tra điều kiện sống của hai con chó con còn lại.
Anderson, công dân hạt Volusia, bang Florida, từng có tiền án hình sự năm 2010 vì ăn trộm. Bà lĩnh án 6 tháng tù treo vào năm 2011 với tội danh trộm cắp và bị bắt thêm một lần nữa trong cùng năm vì phát hành séc vô giá trị. Bà đang chờ bị tuyên án do tham gia một vụ trộm vào tháng 11 năm ngoái.
Như Tâm