Vì quá thất vọng trước món quà rẻ tiền của chồng mà Paige Parkerson đâm chết chồng. Ảnh minh họa |
Paige Parkerson, 20 tuổi, đến từ Jefferson County, bị buộc tội giết chết chồng là Clifton "JR" Barkin, 22 tuổi, đồng thời cũng là cha của hai con cô.
Mẹ của Barkin, bà Evetta Wright, nhận được điện thoại của con dâu sáng sớm hôm thứ 2 (14/5) thông báo rằng chồng cô đã chết. "Paige nói với tôi con bé đã giết JR và rằng chồng nó chết rồi", bà Wright nói với tờ Beaumont Enterprise.
Lần cuối cùng bà Wright nhìn thấy con trai là vào khoảng 11h30 phút đêm hôm chủ nhật, sau khi bà lái xe đến nhà vợ chồng con trai. Lúc đó bà Wright đã đưa Barkin đi siêu thị để mua hoa và một tấm thiệp chúc mừng vợ nhân Ngày của Mẹ. Bà Wright tin rằng Parkerson đã giết chết con trai bà vì cô ta mong nhận được món quà đắt tiền hơn.
Huffington Post đưa tin Paige Parkerson bị cảnh sát bắt giữ sau khi gọi điện thoại thông báo tới mẹ chồng. Hiện Parkinson bị giam ở Jefferson County. Cô sẽ tạm thời được bảo lãnh sau khi đóng 75.000 USD.
Cặp vợ chồng trẻ có hai con trai và hiện hai bé được gửi đến sống cùng họ hàng.
Hướng Dương