Người đàn ông này được nhìn thấy đang cưỡi ngựa trên đường Chuxiong ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 6/7 vừa qua, vào giờ cao điểm.
Khi mọi người đặt câu hỏi, anh ta nói ngày nào cũng bị trễ giờ làm so với quy định của công ty chỉ vì tắc đường. Do là thành viên câu lạc bộ cưỡi ngựa Wuhan Jockey Club, anh quyết định cưỡi ngựa tới chỗ làm thay vì lái xe ôtô như trước đây để không phải chịu cảnh tắc đường.
Theo Gbtimes, một số người điều khiển xe máy đã không giấu được sự ghen tị khi nhìn thấy người đàn ông trên thảnh thơi cưỡi ngựa qua các tuyến phố, trong khi họ thì phải nhích từng chút một vì lượng người lưu thông trên đường quá đông.
Do một vài trường đại học nổi tiếng được xây dựng dọc hai bên đường Chuxiong, tình trạng tắc nghẽn giao thông ở đây thường bắt đầu vào khoảng 7h sáng và lúc chiều tối. Việc lái xe đúng lúc cao điểm qua con đường dài tới 12 km này có thể mất khoảng hơn một giờ.
Hướng Dương