Khoảng 5h30 sáng, sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà 2 tầng ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đổ sập. |
Chủ nhà Trần Nhật Minh (41 tuổi) dậy bật bếp gas ở tầng hai để đun nước. Bình gas phát nổ làm sập toàn bộ tum và tầng hai, ba ngôi nhà rộng chừng 20 m2. Khói bụi bốc lên mù mịt. Toàn bộ chăn chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng khác bắn xuống tầng một. |
Ngay lập tức mọi lối đi qua lại được lực lượng chức năng phong toả để phục vụ công tác cứu hộ. Hai vợ chồng anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. |
Lớp gạch vụn và bê tông rất dày, việc giải phóng nó mất nhiều thời gian. |
Đến 10h công việc tìm kiếm cứu hộ vẫn dường như bế tắc. |
Những máy móc cần thiết tiếp tục được điều động tới. |
10h20, lực lượng PCCC, quân đội, an ninh dùng khoan và cưa sắt để phá vỡ khối bê tông. |
10h30, những chiếc chăn, màn được kéo ra từ đống đổ nát. |
10h35, phát hiện được nơi cháu Trần Duy Anh, 7 tuổi, nằm. |
Ngay lập tức, một chiếc chăn được đưa lên để đỡ cháu Duy Anh trước. |
Cháu Duy Anh được đưa đến Bệnh viện Việt Đức. |
Lê Hiếu