18h30 tối 16/5, sau tiếng nổ từ công tơ điện, những tia lửa bắn tung tóe, trước một cửa hàng ăn uống trong khu đô thị Văn Phú, cột điện bốc cháy dữ dội, nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy ra đường. Tuy có bình cứu hỏa mini nhưng không ai dám lao vào dập lửa.
Sau khi cột điện bốc cháy, cả khu phố mất điện, nhiều người tập trung ở ngoài đường. Ảnh: Tâm Lê |
Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa tới hiện trường dùng hai bình cứu hỏa mini và vòi rồng khống chế được ngọn lửa, nhưng lúc này nhiều công tơ điện cùng nhiều dây điện sinh hoạt, cáp quang đã bị cháy rụi.
Vụ cháy xảy ra gây mất điện cả khu phố khiến hàng trăm hộ dân lao đao vì tiết trời nóng bức. Nhiều gia đình không chịu được nóng bức đã bế con ra đường, ra vườn hoa công viên gần đó hoặc di tản đi sang người nhà ở nhờ tránh nóng.
Bế theo cậu trai hai tuổi, mồ hôi nhễ nhại, chị Minh nhà khu phố Văn Phú nhăn nhó: "Cháy như thế này không biết bao giờ mới có điện, đành phải bế con ra ngoài ăn và đi sang nhà người thân ở bên Văn Khê ở nhờ để trốn nóng chứ ở nhà không thể chịu nổi".
Sau sự cố, Công ty Điện lực Hà Đông đã huy động nhân viên khắc phục sự cố, cho đến 23h đêm, cả khu phố mới có điện trở lại, tuy nhiên nhiều gia đình di tản đi nơi khác để tránh nóng đến sáng nay mới về.
Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 16/5, tại khu đô thị Văn Khê, Hà Đông cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến một nữ sinh bị bỏng nặng và thiêu rụi 3 xe máy cùng nhiều đồ đạc dưới tầng một trong ngôi nhà 3 tầng. Nguyên nhân được xác định là chập điện.
Tâm Lê - Phương Sơn