Một người đàn ông 23 tuổi tử vong sau khi bị đâm trong lúc bảo vệ mẹ khỏi một tên cướp tại chợ rau củ quả ở huyện Wuji, tỉnh Hà Bắc lúc 7h ngày 8/9, SCMP đưa tin.
Nạn nhân có một vợ và một con gái hai tuổi. Tên của nạn nhân và mẹ anh này không được tiết lộ. Cảnh sát cho biết tên cướp đã bị bắt giữ, hắn 31 tuổi.
Theo The Paper, người mẹ là chủ một cửa hàng tạp hóa trong làng. Bà thường xuyên đi chợ mua rau, thịt cá và để khoảng 2.000 nhân dân tệ (gần 300 USD) tiền mặt trong túi. Bà rủ con trai đi cùng sau khi bị một kẻ giật túi đe dọa cách đó ba ngày.
"Kẻ giật túi chỉ nhắm vào phụ nữ và tôi sẽ không sợ nếu có con trai đi cùng", The Paper trích lời người mẹ nói.
Khi tới chợ, bà để con trai ngồi trong xe. Lúc bị một gã đàn ông cố gắng giật túi và rượt đuổi, bà chạy hết sức về phía chiếc xe.
Con trai của bà nhảy ra khỏi xe và đẩy tên cướp khi bà chỉ còn cách xe khoảng 1 m. Ngay lúc đó, tên cướp rút dao ra và tiếp cận hai mẹ con.
"Tôi bảo con trai chạy đi nhưng nó không làm thế. Thay vào đó, nó lại kéo tôi ra sau lưng. Con tôi chưa bao giờ đánh nhau với người khác. Nó không tìm cách thoát thân mà chỉ đứng trước mặt tôi để bảo vệ tôi", người mẹ kể lại.
Người con trai bị tên cướp đâm vài nhát, ngã gục xuống và tử vong. Một chủ cửa hàng gần đó cũng bị thương khi cùng những người khác vây bắt tên cướp và hiện được điều trị trong bệnh viện.
Một số người dân đã quyên góp 2.000 nhân dân tệ để giúp vợ và con của người gặp nạn.