Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, có bài phát biểu quan trọng với các nhà lãnh đạo thế giới ở New York, Mỹ vào hôm 22/9, The Guardian đưa tin. Cuộc thảo luận xoay xung quanh chiến tranh Nagorno-Karabakh đẫm máu năm 1992 và các tội ác của chiến tranh.
Tuy nhiên, cô con gái 33 tuổi của ông, Leyla Aliyev, người ngồi ở ghế khán giả, dường như chỉ quan tâm đến khuôn mặt của mình trong điện thoại. Trong khi cha cô nói về cuộc xung đột tàn bạo với nước láng giềng Armenia thì Leyla làm khuôn mặt bị sốc và ngạc nhiên để selfie.
Tất cả những hình ảnh này đã không lọt qua được ống kính của phóng viên và được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới từ phòng họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trước đó, Leyla chỉ chăm chú nghe bài diễn văn của bố trong vòng 2 phút đầu khi cô ngồi cạnh người mẹ Mehriban (53 tuổi) của mình. Sau đó, Leyla lôi chiếc smartphone ra và bày trò nghịch ngợm.
Ngay lập tức, con gái của tổng thống Azerbaijan trở thành mục tiêu chế giễu của hàng chục nghìn người trên các phương tiện truyền thông xã hội. Theo hãng tin APB của Azerbaijan, sự tương phản giữa nội dung bài phát biểu của cha cô và hành động selfie của Leyla đã nhận được vô số chỉ trích.
Một người dùng mạng tên Mekhanik phát biểu: "Đây đơn giản là sự thiếu văn hoá và ngu dốt của bọn con nhà giàu. Chính cha mẹ cô ta đã nuôi dạy cô ta theo cách đó". Một người khác với nickname Zhandos nói thêm: "Thật xấu hổ cho gia đình. Làm gương mặt như thế khi bố nói về diệt chủng...".