Cô gái trẻ, được đặt biệt danh là Xiao Wu, được đưa tới bệnh viện vào ngày 2/10 sau khi cảm thấy khó chịu mắt cả đêm hôm trước, theo News.yzz.cn.
Wu đã được chẩn đoán bị tắc động mạch võng mạc (RAO). RAO thường thấy ở người cao tuổi, là tình trạng đồng tử mắt bị giãn, mất phản xạ ánh sáng trực tiếp và có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
Vào ngày 1/10, Wu đã mời một số người bạn đến nhà để cùng chơi game. Bạn của Wu cho biết Wu bị ám ảnh bởi trò chơi này và thường chơi nó từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, thậm chí đôi khi còn không ngủ để chơi xuyên đêm.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Wu bắt đầu cảm thấy có gì đó trong mắt phải khi cầm điện thoại lên. Cô đã khóc cả đêm vì sợ hãi và được đưa đến bệnh viện vào sáng hôm sau.
Các bác sĩ điều trị cho Wu chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mắt của Wu đã phải chịu đựng sự mệt mỏi quá mức khi cứ nhìn chằm chằm vào máy tính hoặc điện thoại di động trong suốt thời gian dài.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên khi đang nằm viện, Wu nói rằng cô thường bắt đầu chơi từ lúc 6h sáng sau khi vừa ăn xong bữa sáng và kéo dài đến 16h. Sau đó, Wu nghỉ ngơi, ngủ giấc ngắn và tiếp tục trò chơi cho đến 1h hoặc 2h sáng.
"Đôi khi tôi chơi quên thời gian, tôi không ăn ngay cả khi cha mẹ tôi giục giã", cô nói. Cha mẹ của Wu từng nhiều lần thuyết phục cô nghỉ ngơi thay vì sử dụng điện thoại và cảnh báo rằng cô có thể bị mù. "Bây giờ tôi cảm thấy sợ và tiếc nuối vì không nghe lời họ", Wu nói trong nước mắt.