Cô gái đứng cạnh cửa sổ với con dao gọt hoa quả trên tay và nói chuyện điện thoại với ai đó. Một lúc sau, cô leo lên ngồi vắt vẻo trên thành cửa, vẫn giữ khư khư con dao và định nhảy xuống. |
Một người hàng xóm nhìn thấy đã ngăn không cho cô nhảy đồng thời gọi mọi người xung quanh tới cứu. |
Theo Shin Min Daily News, cô gái gọi điện thoại nói chuyện với bố thông báo rằng không muốn sống. Trước đó, hai bố con họ đã gặp nhau và trông cô lúc đó không có gì bất thường. Người bố cho hay, ông bị sốc khi con bé nói rằng muốn chết vì bạn trai đòi chia tay. Ông đã khuyên con không tự tử nhưng con gái chỉ khóc rồi cúp máy luôn. Tối hôm trước, hai bố con vẫn nói chuyện vui vẻ cùng nhau. |
Người nhà của cô gái trên cho biết thêm, cô ta đã nhịn ăn suốt hai tuần nay. Kể từ khi có rắc rối với người yêu, cô bị suy sụp nhanh chóng. |
Lực lượng cứu hộ giăng tấm lưới lớn và giải cứu thành công cho cô gái. |
Ngay khi được cứu sống, gia đình đã đưa cô gái 25 tuổi này vào viện chữa trị. |
Cẩm Vân