Đây là lần thứ hai ông Busch có liên quan tới cái chết của một phụ nữ. Ảnh: Telegraph. |
Theo Telegraph, nữ sinh Adrienne Martin, 27 tuổi, và ông Busch, 46 tuổi, cựu giám đốc điều hành của Anheuser-Busch có mối quan hệ tình cảm gần một năm nay. Các nhân viên khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân không có dấu hiệu gì cho thấy bị ốm hay bị chấn thương. Martin được tìm thấy đã chết trong tòa biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố St Louis, bang Missouri hôm 19/12.
Cảnh sát không tiết lộ liệu vụ án này có được xem xét là vụ giết người hay không, tuy nhiên, nguồn tin từ một luật sư cho hay, sự việc trên đang được điều tra theo hướng nạn nhân chết có thể do dùng thuốc quá liều. Martin từng chụp ảnh cho một website và có mong ước trở thành người mẫu. Cô từng thổ lộ thích chụp ảnh cho quảng cáo bia. Hiện vẫn chưa rõ ông Busch có nhà vào thời điểm Martin bị chết hay không. Art Margulis, luật sư của ông Busch, cho rằng, chẳng có ai được xem là tình nghi trong cái chết của cô gái trẻ này.
Adrienne Martin vừa ly dị chồng năm ngoái và đang hẹn hò với cựu giám đốc điều hành hãng bia nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: Telegraph. |
Ông Busch tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cho tới năm 2008 sau khi sản nghiệp được bán lại cho InBev, một hãng bia khác của Đức. Năm ngoái, người đàn ông này ly hôn với vợ còn Martin chia tay chồng. Martin có một cậu con trai 8 tuổi.
Để xác định rõ nguyên nhân, giới chức cho rằng cần phải mất tới 6 tuần. Giới truyền thông Mỹ đưa tin, đây là lần thứ hai cháu trai của người sáng lập ra Anheuser-Busch, ông Adolphus Busch, có dính líu tới cái chết của một phụ nữ. Năm 1983 khi vẫn còn là cậu sinh viên 20 tuổi, ông Busch từng liên quan đến một vụ giết cô gái 22 tuổi có tên Michele Fredrick. Sau khi rời khỏi quán bar, xe của Busch gây tai nạn khiến Frederick chết còn bản thân người đàn ông này bị vỡ đầu. Tuy nhiên sự việc trên đã không được công khai với báo chí với lý do vụ án thiếu bằng chứng.
Bình Minh