Beckly Tait, 22 tuổi, bước ra trước đoàn tàu đang lao tới ở làng Stone, thuộc thành phố Stoke-On-Trent, nước Anh, để tự tử đúng 2 tháng sau ngày bạn trai cô là Phil James, 19 tuổi, qua đời chính tại đây.
Chỉ mấy ngày sau cái chết của James, Beckly Tait đã đăng lên trang cá nhân của anh bức ảnh họ đi nghỉ ở Bồ Đào Nha, cùng nội dung: "Những kỷ niệm tuyệt vời nhất với người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Em yêu anh rất nhiều..."
Cả hai từng là bạn lâu năm và mới trở thành người yêu của nhau gần đây, Adam, một người bạn của cặp tình nhân này, nói với Mirror.
Cặp tình nhân được cho là rất hợp nhau và vừa cùng nhau du lịch tới Tây Ban Nha mùa hè này. Khi Phil qua đời, Tait như mất đi người tri kỷ. Tait là một nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, trong khi James là một cầu thủ chơi bóng bầu dục đầy nhiệt huyết và được bạn bè yêu mến.
"Cô ấy thương nhớ bạn trai không nguôi, và tôi từng nghĩ Beckly sẽ khó vượt qua được nỗi mất mát này. Cô ấy không nói ra nên tôi không thể giúp được. Đúng là bi kịch khi mất đi hai người bạn tốt như họ. Thật là buồn", Adam nói.
Theo The Stoke Sentinel, Tait qua đời ngay khi lao vào đoàn tàu lúc 6h15 chiều 9/11. Bạn trai cô, Phil James thì trút hơi thở cuối cùng 2 ngày sau khi cấp cứu ở bệnh viện.
"Thật buồn khi Beckly chọn cách tự vẫn", gia đình cô cho biết. "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã động viên, ủng hộ và gửi hoa tới viếng".
Trên trang Facebook được lập ra cho cặp tình nhân quá cố, nhiều bạn bè cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của họ.
Hướng Dương