Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não, thượng nghị sĩ John McCain từ trần ngày 25/8, để lại người vợ 38 năm gắn bó, bà Cindy Lou Henslye, và 7 người con.
Theo People, ông McCain gặp bà Cindy Lou Hensley gần 40 năm trước và hai người kết hôn chỉ một năm sau ngày gặp gỡ. Trước đó, McCain cưới người vợ đầu, cựu người mẫu Carol Shepp. Họ có ba con gồm một con gái chung, Sidney, và hai con trai riêng của bà Shepp với người chồng trước mà ông McCain nhận nuôi.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của McCain và Shepp gần như không mấy hạnh phúc. Ông nộp đơn ly dị bà Shepp và kết hôn với Cindy, người phụ nữ ông gặp tại một bữa tiệc cocktail ở Hawaii năm 1979 và "yêu ngay lập tức". Đám cưới của hai người diễn ra vào ngày 17/5/1980, chỉ 6 tuần sau khi vụ ly hôn hoàn tất, theo Washington Post.
Sau đó, ông McCain chuyển tới bang Arizona và làm việc dưới trướng bố vợ trong công ty phân phối bia của Jim Hensley.
McCain hơn Cindy 17 tuổi nhưng cả hai đều nói dối về tuổi thật của mình lúc gặp gỡ. Mãi đến khi nộp đơn xin kết hôn, hai người mới rõ tuổi thật của nhau.
Trong một cuộc phỏng vấn với Ryan Seacrest trên kênh radio KIIS-FM năm 2008, Cindy tiết lộ: "Ở Arizona, khi bạn nộp đơn xin kết hôn, chuyện đó sẽ được đăng trên báo. Dĩ nhiên khi họ công khai, cả hai chúng tôi đều phát hiện ra tuổi thật của nhau. Dù thế nào thì đó cũng không phải là vấn đề. Và từ đó tới nay, nó trở thành câu chuyện đùa cho lũ trẻ nhà tôi".
Ngoài vấn đề chênh lệch tuổi tác, cặp vợ chồng này còn có bí mật khác. Theo một người bạn, bà Cindy thường chải tóc cho chồng vì tay ông McCain không thể nhấc lên được do hậu quả của vết thương trong chiến tranh.
Sau khi McCain và Cindy kết hôn, họ có 4 con, gồm Meghan McCain, Bridget McCain, James McCain và John Sidney McCain IV. Trong đó, Bridget là con nuôi được Cindy McCaine nhận từ năm 1991. Bridget đến từ Bangladesh, bị hở hàm ếch nghiêm trọng đến nỗi không thể ăn. Wes Gullett, cựu trợ lý của McCain, cho Telegraph biết bà Cindy đã chọn Bridget từ khoảng 160 trẻ em bị bỏ rơi tại một trung tâm ở thành phố Dhaka.
Theo Gullet, McCain không hề biết Cindy nhận nuôi Bridget cho đến khi tới đón ở sân bay. Năm 2000, khi John McCain đối đầu với George W. Bush trong cuộc tranh cử tổng thống, Bridget trở thành trung tâm khiến McCain lao đao. Người ta cho rằng Bridget được McCain nhận nuôi bất hợp pháp.