Christopher Forte, một giáo viên người Anh, cho biết anh bị hút hồn trước cô vợ người Indonesia Julia Posman khi Julia đang làm việc cho một công ty về công nghệ thông tin hồi năm 2010.
Bị tình yêu làm cho mù quáng, Forte cho biết anh chưa bao giờ phát hiện ra việc vợ cờ bạc, cá cược cho tới sau khi cả hai chia tay. Ngoài việc tiêu xài hết 169.000 bảng Anh (khoảng 5,4 tỷ đồng) của chồng và bố mẹ chồng, Julia còn nợ hai doanh nhân 2,5 triệu bảng (hơn 80 tỷ đồng) và hàng trăm nghìn bảng khác tại một công ty cá cược.
Theo Metro, Forte kết hôn với Posman trong một đám cưới chi phí 20.000 bảng Anh (hơn 640 triệu đồng) tại khách sạn Grosvenor hồi năm 2014. Họ có đám cưới thứ hai với khách mời chủ yếu là họ hàng của Posman ở Indonesia mấy tháng sau đó, trước khi cả hai có kỳ trăng mật ngọt ngào ở Bali.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ chẳng kéo dài được bao lâu. Từ một nhà thầu phần mềm với mức lương tháng cao, Forte trở thành giáo viên tiếng Anh ở Brighton, trong khi đó Posman kiếm được khoảng 90.000 bảng (2,9 tỷ đồng) từ công ty luật và tín dụng.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ khi Posman quay ra vay mượn tiền chồng và bố mẹ chồng, với lý do cô cần phải chứng minh mình có tài sản 5 triệu bảng Anh để được cấp visa.
"Bây giờ nghĩ lại, thật sự những gì cô ấy nói đều là nhảm nhí. Tôi là người Anh, cô ấy là vợ tôi, và chúng tôi hoàn toàn có thể xin thị thực hợp pháp cho cô ấy chỉ với vài nghìn bảng. Thế nhưng, tôi không hề nhận ra, lúc đó tôi quá yêu cô ấy. Có hôm đang ngủ tôi chợt tỉnh giấc, thấy cô ấy đang khóc và nói 'em cần thêm 15.000 bảng nữa'", Forte kể lại.
"Cô ấy cứ khóc lóc, rồi hỏi tôi liệu có thể rút hết tiền tiết kiệm, bán cổ phiếu và vay mượn bố mẹ tôi được không. Nếu tôi hỏi thêm câu nào, cô ấy sẽ lại tỏ ra buồn bã, quay sang trách móc tôi không tin tưởng và bỏ đi".
Đến tháng 4/2016, Forte nhận được một bức thư từ một người đàn ông tên Roiter. Trong thư, Roiter nói rằng anh ta và đối tác làm ăn là Kaye đã cho Posman vay 2,5 triệu bảng. Lúc vay, cô vợ Indonesia tuyên bố chồng mình sẽ đứng ra chi trả các khoản nợ, thế nhưng Forte hoàn toàn không biết gì.
Thời điểm đó Posman đang ở Indonesia. Tuy nhiên, lúc quay trở về ngôi nhà của hai vợ chồng ở Balham, phía nam London, cô đã tiêu sạch sẽ những gì mình có. Sau khi bị chồng tra hỏi, người phụ nữ này khai đã đưa cho anh trai 750.000 bảng, cho bố mẹ 250.000 bảng và số còn lại thì đã mất hết qua cá cược.
Lúc cặp vợ chồng ly hôn hồi tháng 8 năm ngoái, Posman đồng ý sẽ trả nợ dần số tiền 169.000 bảng mà cô vay chồng cũ và bố mẹ anh, với mức trả là 1.700 bảng một tháng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Forte chưa nhận được đồng nào của vợ cũ, vì thế anh đã phải tuyên bố phá sản.