Trưa 23/9, sản phụ Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, ở TP Vinh) chuyển dạ nên được người thân đón taxi đưa tới bệnh viện 115 Nghệ An. Dù nhà chỉ cách bệnh viện chừng một cây số, khi taxi gần tấp tới sảnh bệnh viện thì sản phụ đã vượt cạn thành công. "Bác sĩ' đỡ đẻ ngay trên taxi là anh Hoàng Đình Thông (chồng chị Ly).
Theo lời kể của anh Thông, sáng nay chị Ly đi làm, gần trưa thì về nhà kêu đau bụng. Do ngày dự sinh là cuối tháng 9, nghĩ chưa đau đẻ nên anh động viên ăn trưa xong rồi mới đi khám. Một lát sau vợ lên cơn đau dồn dập nên lập tức gọi taxi để đến viện.
"Tôi thấy taxi đã lăn bánh sát bệnh viện rồi nhưng vợ kêu đau quá nên tôi đành cho nằm xuống ghế xe và hứng lấy con bởi lúc này đầu bé đã chui ra ngoài", anh Thông nhớ lại giây phút giúp vợ vượt cạn.
Khi anh Thông đang lần đầu tiên "làm bác sĩ" bất đắc dĩ thì cũng là lúc cánh cửa taxi mở ra, các bác sĩ bệnh viện cùng hỗ trợ để đón bé gái nặng 3,2kg chào đời khoẻ mạnh, chăm sóc khoẻ cho sản phụ.
Đây là con thứ ba của vợ chồng anh Thông, trước đó vợ chồng đã có hai bé gái. Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, mẹ con sản phụ sắp được xuất viện về nhà.