Chính trị gia Aceng Fikri trả lời phóng viên. Ảnh: Daily Chilli |
"Tôi biết cô ta không còn là con gái vì đêm động phòng cô ta không hề ra máu", Aceng Fikri, thị trưởng thành phố Garut, tỉnh Tây Java, nói với các phóng viên. Fikri cũng nói rằng ông muốn cưới một người phụ nữ "đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài".
Nhà chính trị gia 40 tuổi phàn nàn rằng ông ta ngủ với Fani Oktora, người mà ông lấy làm vợ hai, chỉ đúng một lần sau khi bỏ ra 250 triệu Rupiah (khoảng 520 triệu đồng) để tổ chức lễ cưới hôm 14/7 vừa qua. "Kể cả có lên giường cùng với người nổi tiếng cũng phải tốn nhiều tiền như thế. Sau khi mua về tôi phát hiện ra cô ta không đúng như đã cam kết nên tôi trả lại", Aceng giải thích.
Hành động của của Aceng làm dấy lên sự tức giận trong công chúng. Nhiều sinh viên và các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đã tập trung bên ngoài văn phòng hội đồng tư pháp Garut yêu cầu Aceng Fikri phải bị cách chức. Thậm chí cả Tổng tống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cũng bày tỏ lo ngại về việc làm của nhà chính trị gia này.
Fani, hiện 18 tuổi, nhận được một tin nhắn từ Aceng thông báo rằng ông ta đã hoàn tất thủ tục ly hôn với cô chỉ 4 ngày sau khi họ làm đám cưới. Tuần trước, cô gái này đã tố cáo Aceng lên cảnh sát với lý do "lạm dụng tinh thần". Fani cho biết cô đồng ý làm vợ của Aceng sau khi ông ta cam kết sẽ trả tiền học phí và đưa cô đến Mecca.
Trong khi đó Aceng nói rằng ông không hiểu tại sao mọi người lại tỏ ra giận dữ như thế. "Đây là chuyện riêng của nhà tôi", Daily Chilli dẫn lời ông giải thích. Nhà chính trị gia 40 tuổi cũng cho hay đã đưa cho Fani một khoản tiền sau khi ly dị. Cuộc hôn nhân của họ không được đăng ký tại Bộ Ngoại giao Hồi giáo vì Aceng lúc đó vẫn còn sống với vợ cả và đã có với nhau 3 mặt con.
"Nếu việc tôi làm là sai, mặc dù việc đó được luật lệ Hồi giáo cho phép, thì tôi xin gửi lời xin lỗi tới gia đình và cô ấy", Aceng nói. Theo luật pháp địa phương, việc sa thải lãnh đạo được bầu của một vùng phải trải qua một quá trình rất phức tạp, kéo dài đến hai tháng.
Hướng Dương