Sau hai ngày gây án, Lê Văn Tú, kẻ sát hại người phụ nữ đơn thân ở phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình), đã bị bắt. Thừa nhận hành vi giết người, gã trai trẻ khai, giữa hắn và chị Hà có quan hệ tình cảm. Tú từng được chị Hà xin vào làm công nhân trong cùng công ty và thuê, trả tiền phòng trọ giúp. Gần đây, thấy người tình đòi chia tay, tìm cách tránh mặt nên Tú nuôi ý định trả thù.
Trưa 11/10, Tú tìm đến nhà người tình với đề nghị hàn gắn nhưng không được đáp lại. Bực tức Tú chạy lên tầng hai lấy đoạn dây thừng trói và định thắt cổ nạn nhân nhưng bị chống cự. Hắn sau đó bóp cổ chị Hà. Thấy người đàn bà ngất xỉu, Tú xuống bếp lấy dao cắt ven tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường như một vụ tự sát.
Gây án xong, gã này lên tầng hai dùng dao cắt ven tay tự sát nhưng do bị đau nên anh ta dừng lại rồi đi xuống tầng một lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Khi đến huyện Ứng Hòa (Hà Nội), Tú dừng xe mở cốp lấy 70.000 đồng và một số giấy tờ xe của nạn nhân, còn chiếc xe máy hắn đẩy xuống cống nước phi tang. Sau một đêm trốn ở động Tiên Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nghi can quay về quê ở Hà Nam thì bị bắt giữ.
Trước đó, khuya 11/10, người thân không liên lạc được nên sang nhà riêng nơi chị Vũ Thị Ngọc Hà (31 tuổi, ở phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) sinh sống tìm kiếm. Cửa vừa mở, họ phát hiện chị Hà gục chết dưới nền nhà, thi thể nhiều vết đâm chém. Cảnh sát thu hai con dao nhọn dính máu ở hiện trường.
Gia đình nạn nhân cho hay, chiều hôm xảy ra sự việc, chị Hà gọi điện nhờ bố mẹ đón hai con ở trường vì bận việc riêng. Chị ly dị chồng năm 2014, sống cùng 2 con trai nhỏ.
Chân Nhân