Anh Dennis Carver đã cứu được vợ mình khỏi cơn mưa đạn ở trong vụ thảm sát ở Las Vegas, Mỹ ngày 1/10. Tuy nhiên vào ngày 16/10, cả Dennis và vợ là Lorraine đã qua đời khi chiếc xe của họ đâm vào một chiếc cổng sắt cách nhà khoảng 1 km tại quận Riverside, tờ Las Vegas đưa tin.
"Sau vụ xả súng, cuộc sống là thứ mà bố mẹ tôi quan tâm nhất. Họ đã rất hạnh phúc", Brooke Carver (20 tuổi), con gái của cặp đôi, nói với báo chí. "Hai tuần cuối cùng của cuộc đời mình, họ chỉ dành thời gian để tận hưởng cuộc sống".
Con gái út của cặp vợ chồng, Madison (16 tuổi), đã nghe thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài cửa sổ trong đêm xảy ra vụ tai nạn. Madison đã chạy xuống phố và nhìn thấy chiếc xe của cha mẹ cô chìm trong biển lửa.
Cặp vợ chồng này đã ở bên nhau 22 năm. Họ đã cùng nắm tay nhau trốn thoát khỏi cuộc xả súng và Dennis đã tặng vợ một bó hoa hồng khi may mắn sống sót sau vụ tấn công.
Đến nay, sau một tháng, tuy lọ hoa đã héo khô nhưng vẫn không có cánh hoa nào bị rụng. Brooke nói với tờ Las Vegas: "Cứ như là chúng bị đóng băng. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì có những bông hoa đó để nhắc nhở chúng tôi nhớ về cha mẹ mình".