Cảnh sát phải hộ tống ông Orduna về nhà sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: AP. |
Sáng qua, các tay súng xã hội đen đã giết hại một cảnh sát và một quản ngục. Sau khi ra tay, chúng còn để lại những dòng thông điệp trên xác của hai người này. Dòng chữ đó cảnh báo, bọn chúng đã thực hiện lời hứa đưa ra hôm thứ tư vừa rồi rằng sẽ giết thêm ít nhất một cảnh sát nữa trong vòng 48 giờ nếu ông Orduna vẫn đương nhiệm.
Thị trưởng thành phố, ông Jose Reyes Ferriz, đã tuyên bố cảnh sát trưởng Roberto Orduna từ chức trong một cuộc họp báo diễn ra vào chiều qua, chỉ vài giờ sau khi lời đe dọa được đưa ra.
Ông Orduna từng là một quan chức quân đội đã nghỉ hưu đảm nhiệm vai trò điều hành sở cảnh sát vào năm ngoái. Để bảo vệ cho Orduna, thành phố đã xây một phòng ngủ ở sở cảnh sát để ông không phải về nhà. Phát biểu tại họp báo, ông Orduna nói: "Chúng tôi không thể để có thêm nhiều cảnh sát phải ra đi nữa. Đó là lý do tại sao tôi từ chức".
Ciudad Juarez đã có gần 6000 người bị giết trong các vụ bạo lực liên quan tới ma túy trong năm 2008 kể từ khi tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống các băng đảng buôn ma túy lộng hành khắp Mexico. Thành phố này được xem là mặt trận đẫm máu nhất trong cuộc chiến chống các băng đảng xã hội đen kéo dài 2 năm của ông Calderon. Năm ngoái đã có hơn 50 cảnh sát bị thiệt mạng tại đây.
Tổng thống Calderon đã huy động 45.000 binh lính và cảnh sát liên bang chống lại các băng nhóm ma túy khét tiếng. Tuy nhiên, số người chết từ các cuộc giao tranh bạo lực vẫn tăng vọt vào năm ngoái.
Theo AP, bọn tội phạm có tổ chức đang cố gắng tiếp quản lực lượng cảnh sát của thành phố sau khi bắn chết hàng loạt các quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát trong tuần này.
Bình Minh