Johnny sốc khi lần lượt cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm dương tính HIV của vợ, con trai và của mình. Ảnh: TNP. |
Cách đây hai năm, Johnny 35 tuổi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi anh gặp được một nửa của cuộc đời và kết hôn với cô ấy. Trong một lần đến nhà hàng, anh đã gặp vợ anh, một cô gái người Việt. Tuy nhiên hạnh phúc của người đàn ông Singapore này chẳng kéo dài bao lâu. Một năm sau ngày cưới, bà xã Johnny bị phát hiện nhiễm HIV. Cô qua đời cách đây hai tháng. Trong khi đau đớn vì mất vợ, Johnny sau đó phát hiện mình cũng nhiễm căn bệnh thế kỷ và cậu con trai một tuổi cũng không tránh được bản án tử hình như bố mẹ.
Johnny tâm sự: "Cuộc đời tôi giờ hoàn toàn chỉ là một đống bừa bộn, một mớ tơ vò. Trước đó tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Tôi quá đau khổ khi vợ qua đời. Khi biết cô ấy dương tính với HIV tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng chúng tôi đã là vợ chồng nên tôi sẽ chăm sóc vợ dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra".
Theo Johnny, trong hoàn cảnh éo le này, hiện vẫn chưa xác định được ai là người lây bệnh cho ai. "Điều ấy chẳng còn quan trọng. Vợ tôi đã đi xa, với tôi bây giờ là làm sao để duy trì cuộc sống của mình và con trai. Tôi thực sự không biết", Johnny nói. Anh từng là một giám đốc marketing và mới bị mất việc tháng 8 năm ngoái vì phải dành quá nhiều thời gian để giải quyết việc cá nhân. Từ đó, Johnny chỉ làm những việc vặt để kiếm thêm.
Hiện anh sống cùng bố mẹ và các em tại Singapore. Người đàn ông này cũng không có ý định tiết lộ tình trạng bệnh tình của mình với người thân bởi nếu công khai, anh và con trai sẽ phải ra đường.
Năm 2007, Johnny gặp vợ khi ấy đang làm việc tại một nhà hàng của người Việt ở Singapore. Hai người yêu nhau và đăng ký kết hôn năm 2009. Sau khi sống chung, vợ anh nghỉ làm và trở về Việt Nam. Năm ngoái, Johnny đã cố gắng làm thị thực dài hạn cho vợ nhưng không được vì cô mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Trong một lần đi khám sức khỏe toàn diện, vợ anh đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. "Chúng tôi thực sự sốc nhưng đã là vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy, hơn nữa vợ tôi cũng đang mang bầu đứa con đầu lòng", Johnny nhớ lại. "Tôi đã không biết rằng những người nhiễm HIV sẽ không được cấp thị thực dài hạn nên đã nộp hồ sơ có kèm cả kết quả xét nghiệm này. Cuối cùng, hồ sơ bị trả lại".
Sau đó, vợ Johnny phải rời khỏi Singapore và trở về Việt Nam sinh con. Quãng thời gian đó với người đàn ông nước ngoài này quả là kinh hoàng. Anh phải qua lại giữa hai nước như con thoi để chăm sóc vợ và không nghĩ tới việc đi xét nghiệm. Sau khi bà xã chết, vì muốn đưa con trai sang Singapore sống, Johnny phải đi làm ADN để chứng minh quan hệ ruột thịt. Lần đó, cả hai bố con anh đều được chẩn đoán dương tính.
"Vì không đăng ký kết hôn ở Việt Nam nên tôi phải chứng minh mình là cha của đứa trẻ. Một lần nữa tôi bị sốc khi cả hai bố con đều bị bệnh. Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ", Johnny bật khóc khi nhắc đến con trai. Hiện giờ, Johnny chỉ hy vọng làm được hộ chiếu cho con để mang cậu bé về nước nuôi dưỡng.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Cẩm Vân