Times of India đưa tin nạn nhân hiện sống trong một khu căn hộ ở Bagalgunte cùng bố, vợ hai của bố và hai đứa em ở bang Bangalore. Cô quyết định về sống cùng ông ta, hiện 40 tuổi, sau khi ông ta và mẹ cô là người vợ cả quyết định ly hôn.
Nạn nhân cho biết cô nhiều lần bị bố đe dọa không được tiết lộ chuyện này với ai. Tuy nhiên hôm 26/8, thiếu nữ trẻ quyết định gọi điện cho cảnh sát trong khi người cha vô nhân tính đang đi làm việc ở Delhi sau 3 tháng bị bố cưỡng hiếp.
Cô gái sau đó được đưa tới bệnh viện Vani Vilas, nơi các bác sĩ khẳng định cô đã bị lạm dụng tình dục. Các nhà điều tra cho biết trước đó nạn nhân sống cùng mẹ đẻ. Sau khi học xong, cô được bố đưa lên Bangalore để nuôi nấng và hứa sẽ lo hết toàn bộ chi phí đại học cho cô. Tuy nhiên tất cả chỉ là lời hứa suông.
Người cha, hiện làm môi giới lao động, đã bị bắt vào tối ngày 27/8. Tuy nhiên hắn một mực khai mình không có tội và khẳng định rằng người vợ cả đã xúi con gái đi kiện để trả thù. Ngay sau khi biết tin, người mẹ đã từ Bihar đến và đưa con gái về sống cùng.
Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Hướng Dương