Ngày 29/11, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Chau Sốc 14 năm tù, Thạch Rên 12 năm tù, Trần Văn Um 3 năm và Nguyễn Văn Cảnh 2 năm 6 tháng tù (được hưởng án treo) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng Trần Văn Se do đang bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra đang truy bắt.
Theo cáo trạng, qua các mối làm ăn, Chau Sốc đã cấu kết với Um, Thạch Rên và Cảnh để lừa đảo. Chúng dựng kế hoạch cho Sốc và Rên đóng vai người đi bán thiên thạch, Se là người đi thu mua thiên thạch dưới "mác" là nhân viên của công ty Nasa (một công ty chuyên mua thiên thạch). Còn Trần Kiên Cường đóng vai người rủ rê, lôi kéo khách hàng hùn vốn mua thiên thạch. Để thực hiện kế hoạch đó, bọn chúng chuẩn bị một cục thiên thạch giả (thực chất là cục chì, kích cỡ bằng hạt điều, được mua với giá 2 triệu đồng).
Bị cáo Chau Sốc (đi đầu) và đồng bọn được dẫn ra xe tù. Ảnh: Tá Lâm. |
Giữa tháng 12/2008, thấy bà Huỳnh Thị Ánh Hồng giàu có, Cường tìm gặp và cho bà biết, cần người mua thiên thạch. Đồng thời, gã thanh niên còn nói bóng gió sẽ kiếm được một tài sản kếch xù nếu bà Hồng tìm được người mua.
Hai ngày sau, tên Se đến nhà bà Hồng giả vờ mua nhà làm quen. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là nhân viên của công ty Nasa. Anh ta cho biết công ty của anh chuyên thu mua thiên thạch và đang tìm người bán, và sẽ trả hoa hồng cao cho người giới thiệu.
Ngày 25/12/2009, biết "cá đã cắn câu", tên Cường gọi điện cho bà Hồng dò la tin tức, được bà ta cho biết đã tìm được mối làm ăn. Được Cường mời qua nhà, bà Hồng liền thông báo cho Se rồi cùng đi đến xem thiên thạch.
Tại cuộc mua bán, Sốc ra giá cục thiên thạch giả (mà bà Hồng tưởng thật) là 15 tỷ đồng. Lúc này, Se tỉ tê với bà Hồng là công ty Nasa sẽ mua thiên thạch với giá 60 triệu USD/kg, đồng thời anh ta rủ bà ta hùn vốn mua đi bán lại.
Se cho bà Hồng biết, để làm hợp đồng đối ứng với công ty Nasa, cần phải có 500 triệu đồng, lúc đó nhân viên của công ty sẽ đi cùng mọi người đến gặp Sốc để mua "hàng". Nếu thiên thạch là thật, công ty Nasa sẽ "bo"cho bà Hồng và nhóm hùn vốn 5 tỷ đồng. Còn nếu không phải thì sẽ mất số tiền trên. Thấy lời, bà Hồng đồng ý hùn 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, Se và Cường cùng hùn vốn.
Chiều hôm sau, Cường, Se, cùng bà Hồng và nhân viên công ty Nasa hẹn gặp người bán thiên thạch. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã vạch trước của nhóm lừa đảo này, Rên và Sốc không đến với lý do kẹt xe. Bà Hồng đã mất trắng số tiền trên theo bản hợp đồng đã ký với công ty Nasa trước đó.
Cũng với thủ đoạn như trên, bà Hồng còn bị băng nhóm này lừa thêm hai lần nữa với tổng số tiền lên tới 800 triệu đồng.
Đến giữa tháng 4/2009, cũng với cách thức cũ, nhóm này tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của anh Lê Trương Toàn (34 tuổi, ngụ ở Ninh Thuận). Khi đang giao dịch ở một quán cà phê trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP HCM), nhóm này bị cơ quan điều tra ập vào bắt quả tang.
Tá Lâm