Audrey Koop, sống ở thành phố Louisville, bang Kentucky (Mỹ), đang trong thời gian bận bịu vì chuyển nhà thì phát hiện thấy một cục sưng đỏ ngày một lớn lên ở cổ tay và cho rằng mình bị nhện cắn.
Tuy nhiên, cục u này thực chất là là một khối áp-xe chứa đầy dịch mủ bên trong, gây ra bởi vi khuẩn từ sợi dây chun buộc tóc mà Audrey đeo ở cổ tay. "Nó cứ ngày một lớn, đỏ và trông tệ hơn", Audrey nói với truyền hình WLKY News.
Cô gái trẻ bèn đến gặp bác sĩ để được tiêm kháng sinh, tuy nhiên vì không có tác dụng gì nên cô quyết định đến bệnh viện.
Các bác sĩ thông báo Audrey bị nhiễm ba loại vi khuẩn khác nhau và lập tức đưa cô vào phòng phẫu thuật để hút dịch mủ ra. Audrey may mắn thoát chết bởi vi khuẩn chưa gây ra tình trạng nhiễm trùng máu.
Theo Daily Star, vi khuẩn bên trong những sợi dây chun buộc tóc mà Audrey đeo ở cổ tay đã xâm nhập qua da, tấn công vào đường máu qua lỗ chân lông và nang tóc, khiến cô bị nhiễm trùng nặng và bị áp xe mủ, cần được xử lý bằng phẫu thuật.
Hiện Audrey phục hồi khá nhanh. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm này cô cho biết sẽ không bao giờ đeo dây buộc tóc ở cổ tay nữa.
Hướng Dương