Cô gái 21 tuổi bị bắt tại sân bay ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, vào cuối tháng hai. Theo cảnh sát, người phụ nữ trẻ đến từ thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, bị truy nã vì một vụ tống tiền năm 2012. Cô cùng hai đồng phạm đã lấy 39.700 tệ (khoảng 6.400 USD) của một người đàn ông.
Theo Rocketnews24, khi bị cảnh sát truy lùng, ba người này chia nhau đi trốn. Cô gái sống ẩn dật tại thành phố Tây An, làm nhiều việc vặt kiếm sống. Cô nảy ra ý định thay đổi hình dạng để cảnh sát không nhận ra mình.
Tháng 12/2013, sau khi sửa mũi và mắt, cô gái thấy mình trông khá giống người em họ. Bởi vậy, người phụ nữ trẻ sử dụng giấy tờ tùy thân của người em.
Nghe tin đồng phạm của mình phải vào tù, cô quyết định đi thăm. Lúc kiểm tra an ninh tại sân bay, các nhân viên phát hiện khuôn mặt cô gái có vài điểm khác với ảnh trong chứng minh thư, đặc biệt là đôi tai. Bị tra hỏi, người phụ nữ đành phải thú tội và lập tức bị bắt.
Cô gái cuối cùng sa lưới cảnh sát sau ba năm trốn chạy chỉ vì quá tin tưởng vào phẫu thuật thẩm mỹ.
Trần Trang