Theo Mirror, bé trai sơ sinh được một phụ nữ 22 tuổi phát hiện khi đi mang qua chiếc túi và thấy có thứ gì đó đang cử động bên trong, sau khi em bị vứt bỏ trên một con đường ở thành phố Mexico. Cô gái lập tức gọi báo cảnh sát.
Theo truyền thông địa phương, đứa trẻ nặng 5 kg và được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Một đoạn video được quay lại cho thấy bé khóc to khi một nhân viên y tế bế lên và quấn lại bằng khăn. Khi người quay phim hỏi về đứa bé này, cô đáp: "Là một bé trai".
Video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và bình luận của hàng chục người. Một thành viên viết: "Đúng là một người mẹ tồi". Thành viên khác thì nhận xét: "Buồn quá. Thử nghĩ mà xem, ngoài kia còn có biết bao nhiêu người phụ nữ phải vất vả lắm mới sinh được đứa con".
Nhiều người cho rằng cảnh sát sẽ sớm tìm được danh tính mẹ đứa bé sau khi kiểm tra video do các camera giám sát ghi lại.