Bé gái Victoria Marks. Ảnh: Facebook |
New York Daily News cho hay dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng cô bé Victoria Marks, 1 tuổi, vẫn không thể qua khỏi. Mẹ của em là Vibha Marks đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ quên con trên xe, khiến đứa trẻ bị thương và tử vong.
Báo cáo của cảnh sát cho biết bé Victoria bị mẹ bỏ lại trên ghế chiếc xe ôtô đỗ ở bên ngoài một trường tiểu học ở Dallas, Mỹ, nơi cô đang là giáo viên giảng dạy.
Exenia Gomez, một phụ nữ đi ngang qua, đã nói với WFAA TV rằng cô nhìn thấy một đứa trẻ ngất lịm bên trong. Nghi có điều không hay, cô quyết định phá cửa ôtô để cứu đứa bé. "Tôi vừa bước ra khỏi chiếc xe tải của mình thì nhìn thấy đứa bé với nước da đỏ rực bên trong và không động đậy", Gomez kể lại.
Vibha hiện là giáo viên và chỉ bắt đầu làm việc tại trường tiểu học Frank Guzick trong thời gian gần đây. Hội đồng nhà trường đã quyết định cho cô giáo này nghỉ làm sau vụ việc nói trên. Hiện tại Vibha Marks đã tạm thời được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh 50.000 USD.
Hướng Dương