Bệnh nhân nam 6 tuổi nhà ở Kiên Giang, được chuyển từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng toàn thân chi chít vết ong đốt. Theo lời người bố, "hung thủ" là một bầy ong vò vẽ.
Bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Minh Tiến, trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, có tất cả 41 vết đốt, được ghi nhận nhiều nhất ở mặt, vai, tay của bé. "Bệnh nhân lơ mơ khó thở, vàng da vàng mắt và có biến chứng suy gan, suy thận, đi tiểu ra máu", ông Tiến nói.
Cũng theo bác sĩ Tiến, các vết đốt của loại ong độc đã khiến mặt cổ, tay, chân, ngực lưng gây sưng phù. Trước nguy cơ người bệnh tử vong, các bác sĩ đã cho bé thở oxy và lọc máu liên tục. "Rất may mắn, sau 36 giờ lọc máu, chúng tôi thấy bệnh nhi có dấu hiệu phục hồi chức năng hô hấp", bác sĩ Tiến cho biết.
Gia đình bé cho biết, tai nạn xảy ra trên đường bé đi bộ từ trường về nhà. "Khi bạn học của bé phát hiện kêu cứu thì cháu đã bị bầy ong vò vẽ bu lấy đốt liên tục đến ngất xỉu", người bố kể với bác sĩ.
Theo các tài liệu y khoa, vò vẽ là loại ong độc, chất độc của loài ong này có thể gây biến chứng nguy hiểm chết người. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), một số trường hợp người lớn tử vong chỉ vì vài chục vết ong vò vẽ tốt. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hầu hết các ca nhập viện đều phải lọc máu liên tục, song không phải bệnh nhân nào cũng may mắn thoát chết.
Thiên Chương