Ngày 24/12, TAND Tối tao tại TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Cao (26 tuổi, ngụ Thái Bình) phạm tội "giết người". Hàng trăm người đã có mặt tại khán phòng từ rất sớm trong đó có bố của bị cáo.
Theo nội dung vụ án, Cao là bác sĩ làm việc tại khoa Xét nghiệm sinh hóa - huyết học thuộc bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM. Vào tháng 11/2008, nữ y tá tên là Trang (hơn Cao 1 tuổi) vào làm cùng phòng. Qua thời gian tiếp xúc, Cao đã nảy sinh tình cảm với cô gái.
Bị cáo Nguyễn Đình Cao tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Vào khoảng 10h đêm 25/2, sau khi đi nhậu về nhà trọ, Cao gọi điện cho Trang hẹn gặp nhưng cô gái cho biết đang ăn bún của bạn trai mua. Máu ghen nổi lên, gã trai nảy sinh ý định tự sát trước mặt Trang để chứng tỏ tình yêu với cô. Cao đã chuẩn bị hai con dao đi đến bệnh viện gặp Trang.
Khi đến bệnh viện, Cao gọi điện cho Trang xin gặp nhưng cô gái từ chối không nghe máy. Đau đớn, Cao đến chỗ hành lang nơi phòng nơi mình thường làm việc, dùng dao cứa vào cổ để tự sát nhưng nghe tiếng động nên đã dừng lại và đi vào phòng ngủ thiếp đi. Sau khi thức dậy, Cao thấy có chai rượu để trong phòng nên uống hết nữa chai.
Đến 4h30 sáng 26/2, Cao sang phòng xét nghiệm để đợi Trang, vì biết rõ cô sẽ đến để mang mẫu xét nghiệm vào phòng. Thấy "người tình trong mộng", Cao nảy sinh ý định giết Trang xong sẽ tự vẫn nên gã thanh niên kéo cô gái vào phòng vệ sinh, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô. Khi thấy Trang ngã xuống nền nhà, Cao tự cắt vào tay để tự sát. Thấy vậy, Trang chồm người dậy gạt con dao ra khỏi gã thanh niên. Tuy nhiên, Cao tiếp tục đâm nhiều nhát vào cô gái, sau đó tự đâm vào bụng mình tự vẫn nhưng đã được mọi người giải cứu kịp thời. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, Trang may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 38%. Sau khi ra viện, Cao đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Được HĐXX gọi đến, Cao sụp đầu xuống thành khẩn khai báo do lúc đó uống nhiều rượu say xỉn, không kiềm chế được bản thân nên suy nghĩ lệnh lạc. Bị cáo nghĩ rằng Trang lạnh nhạt với mình nên muốn giết cô gái sau đó sẽ tự vẫn theo vì rất yêu Trang nhưng đã bị cô từ chối.
Lời khai nại của bị cáo khiến vị chủ tọa phẫn nộ: "Cứ yêu là giết người à? Yêu mà lấy dao ra đâm người ta, liệu đó có phải là tình yêu đích thực? Yêu gì mà khủng khiếp thế? Bị cáo đã quá mù quáng trong tình yêu để gây ra nổi đau ngày hôm nay". Cao cúi đầu im lặng.
Có mặt ở phiên tòa, cô gái khá xinh xắn, mặc chiếc áo trắng đeo cặp kính cho biết, cô là nạn nhân trong vụ án này. Trang là nữ y tá bắt đầu vào làm việc tại phòng của Cao cách đây đã 2 năm. Cô kể, do mối quan hệ đồng nghiệp thân mật và thường xuyên điện thoại qua lại với nhau nên mọi người lầm tưởng Trang với Cao là một cặp tình nhân, thực tế cô gái không có tình cảm với Cao.
Được HĐXX gọi đến, Trang thổ lộ, tuy Cao đã cướp đi 38% thương tật vĩnh viễn, nỗi đau da thịt vẫn còn đó, nhưng cô vẫn muốn xin tòa giảm nhẹ án cho bị cáo.
"Dẫu sao Cao vẫn đáng thương hơn đáng trách. Chỉ vì tình yêu mù quáng mà dẫn đến hành động sai trái. Đây là một điều không ai muốn. Em cũng không muốn vì việc này mà căm ghét người ta. Cậu ấy vẫn còn hy vọng về tương lai phía trước nếu như cải tạo tốt", Trang tâm sự.
Giờ nghị án, bố của bị cáo đã đến bên gia đình của người bị hại xin lỗi. Ông cho biết, gia đình ông làm nông, vất vả lắm mới nuôi được đứa con trai ăn học thành tài, nhưng khi nghe tin con phạm tội, ông không tin vào tai mình.
Khuôn mặt đau đớn, người đàn ông cho hay đã đi từ tận Thái Bình vào tham dự phiên tòa. Những năm học phổ thông, Cao ngoan ngoãn, chăm chỉ trong học tập. Năm 2007, Cao tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội và xin về làm cho nhiều công ty chuyên ngành dược phẩm và thiết bị y tế tại Hà Nội và TP HCM. Đến tháng 11/2008, Cao mới xin vào làm cho bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Được nói lời sau cùng, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến Trang và gia đình bị hại, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Đồng thời xin lỗi gia đình mình vì ba mẹ luôn hướng bị cáo đến những điều tốt đẹp, cho ăn học tử tế nhưng chỉ vì một phút lỗi lầm mù quáng, bị cáo đã đánh mất tất cả.
Tại tòa hôm nay, xét thấy bị cáo đã biết ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Hành vi của bị cáo cho thấy trạng thái tinh thần suy nghĩ lệnh lạc, chỉ vì tình yêu đơn phương mù quáng, ích kỷ mà hành động sai trái... HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Cao 12 năm tù.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm