>> Nữ sinh cấp 3 chuyển dạ trong lớp học
Những ngày qua, thông tin về cô nữ sinh tên Lan (18 tuổi) ở trường THPT Diễn Châu 2 (huyện Diễn Châu, Nghệ An) chuyển dạ trên lớp rồi sinh em bé tại bệnh viện khiến nhiều người ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao. Chị Mai (39 tuổi), mẹ của cô nữ sinh tên Lan cũng rối bời, không biết xử trí thế nào trước sự việc của con.
Trường THPT Diễn Châu 2, nơi em Lan đang học tập. Ảnh: T.L |
Là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em, Lan không may mắn như các bạn khác khi bố mẹ ly dị nhau cách đây 2 năm. Cả 3 chị em Lan đều lựa chọn về sống với mẹ. Hằng ngày, sau giờ học, cả mấy chị em Lan đều cố gắng đỡ đần, giúp đỡ mẹ trong việc chợ búa qua ngày.
Chị Mai cho biết, từ ngày con gái sinh em tại bệnh viện, chị cứ rối bời, không biết xử trí ra sao. Vừa thương con vừa giận con và giận cả chính mình. Thường ngày, dù rất bận bịu với việc đồng áng và bán hàng xáo ở chợ nhưng chị vẫn rất quan tâm, chăm sóc các con chu đáo. Dáng người của Lan khá mập, thời gian gần đây chị lại thấy cô con gái có biểu bụng và ngực to lên, kinh nguyệt mất hoàn toàn, chị Mai đã gặng hỏi nhưng cô con gái đều lắc đầu từ chối.
Cách đây ít tháng, Lan kêu mẹ tức ở ngực, chị Mai đã kiểm tra và gặng hỏi, thậm chí chị nói thẳng với con rằng "nếu làm gì lỡ dại và có thai thì phải nói để mẹ biết" nhưng cô con gái vẫn không nhận mình có em bé. Thấy vậy, chị nói sẽ đưa con gái đi khám, siêu âm xem thử thế nào nhưng mỗi lần định đưa con đi viện, Lan lại nói với mẹ là hết đau rồi nên thôi. Tưởng con bị đau dạ dày, chị Mai đã nhiều lần đưa tiền cho con đi mua thuốc...
"Nó mới cắt amidan, các bác sĩ nói tuổi của cháu kinh nguyệt không đều nên tôi cứ đinh ninh là cháu bị đau dạ dày bởi bình thường cháu vẫn chạy nhảy, thể dục, làm việc bình thường, không có biểu hiện gì của một người đang mang thai. Cho đến khi nhận được tin cháu sinh con, tôi như chết lặng người", chị Mai tâm sự.
Sau khi Lan sinh em bé, một ý nghĩ thoáng qua là sẽ mang đứa bé cho người khác nuôi dưỡng nhưng sau đó cả chị Mai và Lan đều quyết định giữ bé gái lại. Lúc đó, Lan đã gọi điện cho người bạn trai tên Cường đang làm việc ở Hải Phòng, được bạn trai động viên và hứa sẽ về để tổ chức đám cưới.
Chị Mai cho biết, khi Cường nhắn tin với Lan với ý rằng nếu bố mẹ Cường chưa cho cưới thì Cường sẽ về và đón Lan đi nơi khác, chị Mai đã đề nghị Cường về quê và nói bố mẹ đến nói chuyện. Mặc dù vậy, từ hai ngày nay, người bạn trai tên Cường này bắt đầu "trở chứng", không nghe điện thoại và từ chối trách nhiệm về đứa con gái của Lan.
"Tôi đã nhắn tin nói với Cường suy nghĩ lại, nếu cần sẽ đi xét nghiệm để thử xem ai là bố của đứa trẻ. Nếu sai thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu đúng thì gia đình Cường phải có trách nhiệm với đứa con. Nếu Cường mà không trở về, chúng tôi sẽ viết đơn trình báo với cảnh sát", chị Mai cho biết.
* Tên nữ sinh và mẹ đã thay đổi
Thùy Linh