Hôm 19/1, cảnh sát Nga đã bắt giam một người phụ nữ có tên Irina Gladkikh (35 tuổi) cùng bạn của cô này. Trước đó, cả hai đã bay từ Chelyabinsk tới Moscow, đưa theo con gái 13 tuổi của Irina để chuẩn bị bán trinh tiết của cô bé cho một khách hàng giàu có với giá 19,1 nghìn bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng).
Trong một đoạn video do Bộ Nội vụ Nga đăng tải, Irina khai nhận: "Lúc 7h sáng, tôi và con gái bay đến Moscow. Chúng tôi đến thủ đô để tìm hiểu về một đại gia, người hẹn sẽ trả giá cao để được quan hệ tình dục với con gái của tôi". Bạn của Irina (25 tuổi), cũng thú nhận mục đích của chuyến đi là để "bán đêm đầu tiên" của cô bé 13 tuổi.
Cả hai bị bắt khi đang làm hợp đồng trong một nhà hàng nổi ở Moscow. Cả bà mẹ và bạn của cô này không biết rằng họ đang làm việc với một cảnh sát ngụy trang. Họ bị tra tay vào còng ngay khi cầm lấy một nửa số tiền trong hợp đồng.
Bé gái ngay sau đó đã được đưa vào vòng bảo vệ. Cô bé tạm thời được chăm sóc ở bệnh viện Moscow.
Ngoài con gái 13 tuổi, Irina còn có một con trai. Cô này và bạn kiếm sống bằng cách bán thân. Trước đây, Irina từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở thành phố Chelyabinsk.