Cảnh sát phát hiện ra sự thật bất ngờ khi điều tra cái chết của bà Fatima Othman, 52 tuổi, trong một chiếc xe bỏ hoang ở thủ đô Beirut, Lebanon. Theo The Sun, họ tìm thấy hai túi nilon chứa đầy tiền mặt, tổng cộng gần 2.500 bảng Anh (hơn 3.300 USD). Ngoài ra, khi kiểm tra tư trang của người phụ nữ ăn xin tàn tật này, giới chức còn tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm của bà ở một ngân hàng địa phương, với số tiền 835.000 bảng Anh (hơn 1,1 triệu USD).
Joseph Musallem, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết Othman qua đời vì lên cơn đau tim và cái chết của bà không có gì đáng nghi.
Người dân địa phương thường cho bà Othman thức ăn và tiền. Họ vô cùng bất ngờ trước sự thật bà có nhiều tiền đến vậy.
Othman từng được biết đến sau khi bức ảnh chụp một người lính Lebanon tốt bụng đưa đồ ăn, nước uống cho bà đăng lên mạng. Người lính được cấp trên của anh biểu dương vì "sự nhân đạo và lòng thương người".
Sau khi bà Othman qua đời, cảnh sát tìm ra gia đình bà ở thị trấn Ain Al-Zahab, vùng Akkar, phía bắc Lebanon. Người nhà đã đến nhận thi thể bà về chôn cất. Tuy nhiên, họ khẳng định không biết gì về tài sản bí mật của người phụ nữ này.