Sáng 19/12, chiếc xe khách chở theo 15 lao động Nghệ An đang làm việc ở Lào đi sang công trình khác. Đường vắng, tài xế không làm chủ được tốc độ nên bị lạc đường và đi vào một cây cầu đang thi công dở. Chiếc xe lao như điên rồi lật xuống vực sâu, 9 người Việt tử nạn tại chỗ, 6 người khác bị thương.
Trưa 19/12, khi đang ăn cơm, chị Trần Thị Hương ở xóm Bắc Thung, xã Vân Diên huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị rơi bát. Linh tính có điềm gở, chị Hương bỏ bát cơm, định đi ra đồng làm việc. Vừa đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia thông báo tin dữ anh Lương Văn Hùng, chồng chị, đã tử nạn cùng 8 người khác khi chiếc xe khách chở theo 15 người bị lật.
Chị Hương khóc ngất khi nghe tin chồng tử nạn. Ảnh: Thùy Linh |
Không tin vào tai mình, chị Hương chạy sang nhà chị Nguyễn Thị Đức vợ của chủ thầu Trần Bá Anh. Vừa gặp nhau, hai người vợ không nói được lời nào, ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Anh Hùng theo đoàn quân thợ hồ ở xã Vân Diên và Nam Thanh sang Lào làm nghề xây dựng cho chủ thầu Trần Bá Anh. Nhà có 4 đứa con, hai đứa đầu đã vào đại học, đứa thứ 3 bị dị tật ở mắt khiến kinh tế gia đình lao đao nên anh Hùng quyết tâm đi Lào kiếm thêm chút đỉnh về cho các con ăn học. Lương tháng khoảng 4 triệu đồng nhưng sau 4 tháng làm ăn ở Lào, anh mới chỉ gửi về cho vợ được 1 tháng lương. "Mấy hôm trước, anh Hùng còn gọi điện về động viên các con chăm ngoan, gần Tết bố về sẽ mua quần áo mới, không ngờ lại phải bỏ xác ở xứ người", chị Hương khóc than thảm thiết.
Người thân đến chia buồn cùng gia đình người xấu sổ. Ảnh: Thùy Linh |
Nằm cách nhà chị Hương không xa, không khí tang tóc cũng bao trùm căn nhà của chủ thầu Trần Bá Anh. Bố chịu ảnh hưởng chất động da cam, mẹ bệnh thần kinh, vợ của Bá Anh mới sinh con được 6 tháng nằm bất động trong chiếc giường giữa nhà. Vì sức khỏe của hai ông bà quá kém nên những người thân vẫn chưa thông báo tình hình với bố mẹ của Bá Anh. "Cách đây 2 tháng, cậu Anh về nhà thăm vợ con và hứa Tết này sẽ đưa tiền về cho vợ con sắm Tết, nào ngờ lại chết thảm như vậy", người chị gái của anh Hùng thở dài ngao ngán.
Trong số 9 người tử nạn ở Lào, xã Vân Diên có 6 người, xã Nam Thanh có 3 người. Tất cả những người bị nạn đều là anh em, họ hàng gần gũi với nhau.
Chị Đức, vợ chủ thầu Trần Bá Anh có em trai Nguyễn Trần Trung và chú ruột Nguyễn Trần Đạm đều tử nạn ở Lào. Từ lúc nhận được tin dữ, ông Tuấn (65 tuổi), bố của anh Nguyễn Trần Trung cứ ngất lên ngất xuống. Phía trong nhà, bà Hương cũng nằm lịm trên giường mà không nói được lời nào.
Sáng 20/12, khi thấy nhiều bà con, hàng xóm đến nhà thăm hỏi, động viên, bé Lê Văn Khánh (4 tuổi), con trai nạn nhân Lê Văn Thành (35 tuổi) vẫn hồn nhiên kể về người bố của mình. "Bố của con đang đi làm ở Lào, Tết này về sẽ mua kẹo và quần áo mới cho con", nhìn cậu bé cười đùa, nhiều người dân không cầm được nước mắt.
Người nhà chủ thầu Trần Bá Anh nằm bẹp trên giường. Ảnh: Thùy Linh |
Tại quê nghèo xã Nam Thanh, không khí buồn thương, tang tóc cũng bao phủ khắp làng quê. Cả xã có 3 người tử nạn, khắp các làng trên, xóm dưới, đâu đâu cũng nghe tiếng người dân thở dài kể về kết cục buồn của những phu hồ nghèo khổ.
Chính quyền xã Vân Diên cho biết, sau khi nghe thông tin từ Lào về, đại diện ủy ban xã đã lập vội một danh sách dựa trên báo cáo của gia đình các nạn nhân. Dự kiến, ngày 21/12, thi thể của những người xấu số sẽ được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo.
Thùy Linh