1. Đăng ảnh bạn gái cũ lên báo để sắp xếp một vụ cưỡng dâm
Jebidiah James Stipe 27 tuổi sống ở bang Wyoming, Mỹ, bị buộc tội đăng ảnh bạn gái cũ lên mạng rồi gạ gẫm người khác thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ này. Đoạn quảng cáo của Jebidiah xuất hiện trên trang Craigslist tháng 12/2009 có đoạn: "Cần một người đàn ông thực sự hung hãn và không quan tâm tới phụ nữ" và kèm theo đó là ảnh một cô gái sống ở thành phố Casper, bang Wyoming. Một tuần sau, một khách hàng đã lần ra nhà của cô gái trong ảnh theo địa chỉ quảng cáo. Người này đã trói và hãm hiếp cô. Nạn nhân không hề hay biết gì về mẩu quảng cáo trên. Bạn trai cũ Jebidiah của cô là thủ phạm của trò bỉ ổi này. Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã liên lạc với cảnh sát cũng như tạp chí Craigslist, nơi đăng mẩu quảng cáo. Ty Oliver McDowell 26 tuổi chính là vị khách hàng đã cưỡng hiếp cô. McDowell và Jebidiah sau đó đã bị bắt.
2. Gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh có in hình bạn gái cũ khỏa thân tới gia đình cô
David Simmons 57 tuổi sống ở thành phố Murfreesboro, bang Tennessee, Mỹ, đã bí mật chụp ảnh bạn gái cũ sau cuộc ân ái của hai người. Cuộc tình của họ không thành, Simmons đã gửi những bức ảnh ấy cho người thân của cô nhân dịp Giáng sinh. Một số người nhận được đã mở tấm thiệp ra xem trong khi số khác đã được cô gái là nhân vật trong ảnh ngăn lại. Simmons đã bị bắt và bị kết án 2 năm tù có thử thách sau khi thừa nhận tội phát tán hình ảnh khiêu dâm của người tình.
3. Trộm tiền đi đẻ của bạn gái
Nghĩ rằng mình sắp sinh, bạn gái của Michael Vinson nói với người tình rằng cô cần tới bệnh viện. Thay vì đưa bạn gái tới đó, người đàn ông này đấm vào đầu cô hai lần, múa dao trước mặt và đe dọa sẽ giết cô. Sau đó, Vinson lấy trộm tiền và gỡ phích cắm điện thoại khi cô cố gắng gọi cấp cứu. Cuối cùng sản phụ này đã được giúp đỡ và đưa vào viện để điều trị những vết thương cho bạn trai gây ra. Đứa trẻ vẫn chưa ra đời vì dấu hiệu đau bụng lúc đầu không phải chuyển dạ.
4. Đánh bạn gái không tay, chân để... tự vệ
Đánh một cô gái khuyết tật chỉ bởi cô ấy không cho xem tivi là hành động tồi tệ nhất của một người đàn ông. Jacoby Smith nghĩ rằng cách tốt nhất để dạy dỗ bạn gái Tiesha Bell vì cô không chịu di chuyển chiếc xe lăn của mình trước màn hình tivi là "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Smith đấm 10 phát vào mặt Tiesha để buộc cô phải tránh ra. Người đàn ông này đã thừa nhận hành động của mình nhưng khăng khăng cho rằng làm thế là để tự vệ. Tiesha bị mất cả hai chân và hai tay sau một trận ốm thời nhỏ. Mặc dù bị đánh dã man nhưng Tiesha vẫn có kế hoạch kết hôn với Smith. "Chúng tôi cần phải kiềm chế cơn giận dữ", cô tâm sự.
5. Người đàn ông bị nhiễm HIV lừa bạn gái lên giường
Duane Lang 47 tuổi sống ở khu vực Queens ở thành phố New York đưa kết quả xét nghiệm giả cho người yêu để dụ dỗ cô quan hệ tình dục không an toàn. Thực tế, Lang dương tính với virus HIV. Hồi tháng ba vừa rồi, cô gái nghi ngờ và tra hỏi Lang, anh ta đã thừa nhận nhiễm HIV từ nhiều năm nay. Lang bị bắt với cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác. Anh ta đang đối mặt với mức án 7 năm tù nếu bị kết án.
6. Người đàn ông giết bạn gái vì không giúp anh ta chôn cất người tình cũ
Santiago Martinez 28 tuổi bị kết tội giết người sau khi sát hại bạn gái Myra Orozco, 24 tuổi chỉ vì cô không giúp anh ta xử lý thi thể người tình cũ. Với người yêu thứ nhất, Christina Wilkerson, 28 tuổi, người đàn ông sống ở thành phố Santiago này đã đâm 20 nhát vào mặt, cổ và người cô. Nạn nhân tiếp theo là người yêu hiện tại của Martinez bị kẻ sát nhân dùng dao đâm 30 nhát trước khi cho xe đi qua người. Cả hai vụ sát hại này xảy ra trong vòng một tháng. Với tội ác man rợ của mình, Martinez phải lĩnh án tử hình.
7. Giả chết để trốn tội làm cháu gái 11 tuổi mang thai
Edtition Thompson đã giả chết sau khi làm cô cháu gái 11 tuổi mang bầu. Để trốn tránh tội lỗi, người đàn ông 33 tuổi ở thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ, đã cùng gia đình tổ chức lễ tang giả. Sau khi bị bắt, anh ta tiếp tục giả bị đau tim và định tự tử. Hiện, cánh cửa nhà tù đang rộng mở chào đón kẻ đồi bại này.
8. Chia tay bạn gái bằng cách dựng nhiều tấm biển thông báo công khai trên đường
Chuyện tình của cô gái có tên Jennifer sống ở bang New South Wales, Australia, khiến người dân sống tại đây ghi nhớ và nhắc tới mãi như một câu chuyện hài. Bạn trai của Jennifer đã có "sáng kiến" chấm dứt mối quan hệ bằng cách công khai dựng năm tấm biển nói lời chia tay dọc con đường đông đúc ở bang trên. Năm tấm biển là những cung bậc tình cảm tăng dần, mở đầu là dòng chữ: "Jennifer, em sẽ lấy tôi chứ?". Hai tấm biển kế tiếp lần lượt có nội dung: "Chỉ là đùa giỡn" và "Tôi sẽ chia tay em". Tấm cuối cùng cho Jennifer sáu ngày để ra đi.
9. Bắt người yêu mang bầu ký vào bản hợp đồng cho phép anh ta đánh thoải mái
Cảnh sát được gọi tới nhà của người đàn ông Graydon Smith tại hồ Haller ở Washington. Tại đây, bạn gái 19 tuổi của anh ta nói với cảnh sát rằng cô bị bạn trai dọa giết. Smith cũng ép bạn gái phải ký vào một "bản hợp đồng lạm dụng" nói rằng anh ta được tự do đánh đập cô miễn là không đánh vào bụng bầu. Khi cảnh sát liên lạc với người đàn ông này, anh ta đã phủ nhận hành động thô bạo đó nhưng lại thừa nhận bản hợp đồng. Bố đẻ của Graydon Smith đã báo cảnh sát khi nhìn thấy con trai đánh bạn gái. Lúc các nhân viên an ninh tới, họ phát hiện người yêu Smith nằm trong vũng máu. Smith bị bắt ngay sau đó với cáo buộc hành hung.
Bình Minh