Theo The Sun, một cặp vợ chồng người Italy cùng con trai lớn đã tử vong sau khi ngã xuống hố miệng núi lửa tại Solfatara, Campi Flegrei, gần thành phố Naples hôm 12/9.
Do tò mò về núi lửa sau khi được học ở trường, cậu bé 11 tuổi đã vượt qua rào chắn và bị trượt ngã xuống miệng hố. Thấy con gặp nạn, cặp vợ chồng lập tức lao đến ứng cứu. Lúc này miệng hố bị sụt lún, kéo cả hai người xuống theo. Đứa con trai thứ hai, 7 tuổi, là người duy nhất trong gia đình sống sót.
Điều tra ban đầu cho thấy cả ba nạn nhân tử vong do ngạt thở bởi khí nóng bốc lên từ mặt đất.
"Tôi không bao giờ nghĩ mình lại chứng kiến một tai nạn khủng khiếp như vậy. Họ đưa các thi thể lên và yêu cầu mọi người tránh xa hiện trường. Nhìn thằng bé gào khóc vì mất người thân thật tội nghiệp", một nhân chứng cho biết.
Solfatara là một trong nhiều miệng núi lửa ở khu vực Campi Flegrei mở cửa cho khách du lịch tham quan. Mặt đất ở khu vực này phát ra hơi nước nóng tới 160 độ C và các loại khí độc như Hydrogen sulfide (H2S).
Thảo Nhi