Kim Phượng trong giây phút đăng quang Miss Ngôi Sao. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Khi nhận vương miện Miss Ngôi Sao, bạn đã không cầm được nước mắt, vậy cảm xúc lúc đó của bạn như thế nào?
- Khi nghe tên mình được xướng lên trong đêm chung kết, mình cảm thấy bất ngờ và rất vui sướng. Mình không nghĩ Ban giám khảo lại lựa chọn mình cho danh hiệu Miss Ngôi Sao vì trước đó mình đã đạt hai giải phụ là Miss gương mặt khả ái và Miss trình diễn tốt trước ống kính.
Khi Miss Ngôi Sao 2010 Tố Quyên trao vương miện, mình chỉ nghĩ tới ba mẹ. Lúc đó, điều mình muốn làm nhất là được ôm chầm lấy ba mẹ để chia sẻ niềm hạnh phúc. Gia đình mình từ Cần Thơ đã đến Bình Thuận từ nhiều ngày trước, nhưng vì lịch tập luyện dày đặc nên mình chưa có dịp gặp mặt cả nhà. Phải tới đêm thi ngày 10/8, mình mới thấy ba mẹ âm thầm đứng dõi theo từ xa. Cả hai người chỉ chăm chú hướng lên sân khấu mà không lại gần hay ở cạnh. Lúc đó mình vừa vui, vừa buồn.
Mình vui vì những người thân đã đến, nhưng cũng buồn đôi chút vì không thể chia sẻ cảm xúc với ba mẹ. Lúc nhận giải thưởng, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra và mình chỉ có thể đứng nhìn ba mẹ và khóc. Sự có mặt của ba mẹ là nguồn động viên lớn nhất, để mình tiếp tục cố gắng, khẳng định mình trong cuộc thi này.
Trước khi tham gia trình diễn tại đêm chung kết, Kim Phượng và các thí sinh đã được học cách trình diễn với người mẫu Kim Minh và chụp thử trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Vic Trần. Ảnh: Linh Phạm. |
- Bạn đã chuẩn bị những gì cho đêm chung kết?
- Ngay khi biết tin sẽ tham gia đêm chung kết tại bãi biển Kê Gà, Bình Thuận, mình đã tìm kiếm thêm hình ảnh của nhiều người mẫu để học hỏi về cách tạo dáng và khả năng biểu cảm của khuôn mặt. Mình cũng chuẩn bị kỹ về phần trang phục vì hình thể hơi nhỏ so với các bạn khác nên mình đã thuyết phục Ban tổ chức để mình được tự lo phần váy mặc trong đêm chung kết.
Bộ váy dạ hội của mình là do chính tay mẹ thiết kế và may vì mẹ là thợ may ở Cần Thơ. Bộ váy đó may lâu rồi và mình rất thích nhưng chưa có dịp mặc. Do đó, mình đã chọn bộ váy vàng để diện trong đêm chung kết, để tỏ lòng biết ơn mẹ đã bỏ nhiều công sức vì mình.
- Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm làm người mẫu và trình diễn trước khi bạn đến với cuộc thi Miss Ngôi Sao?
- Khi ở Cần Thơ, thỉnh thoảng mình có làm người mẫu ảnh cho studio của một người bạn và tham gia văn nghệ ở Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, mình không diễn thường xuyên và cũng chưa bao giờ trình diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp như ở cuộc thi Miss Ngôi Sao.
Vì vậy, lúc tập trung ở Sài Gòn, mình khá bỡ ngỡ vì chưa hình dung ra được mình sẽ phải đi lại, trình diễn trên sân khấu ra sao. May mắn là thí sinh đã được người mẫu Kim Minh nhiệt tình chỉ dạy về cách trình diễn. Bản thân mình cảm thấy chị Kim Minh rất thân thiện và dễ thương, điều đó cũng giúp mình tự tin hơn trong quá trình học. Qua những buổi tập dượt trước đêm gala chung kết, mình đã biết được cách trình diễn, và tìm ra được những nét đẹp nhất của khuôn mặt và cơ thể.
Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng tạo dáng trên đồi cát. Ảnh: Lâm Khánh. |
- Bạn cảm thấy khó khăn lớn nhất khi bạn tham gia Miss Ngôi Sao là gì?
- Cuộc thi Miss Ngôi Sao có lịch trình làm việc khá dày đặc và gấp gáp. Các hoạt động diễn ra liên tục từ sáng đến tối khiến mình hơi bất ngờ và cũng phải cố gắng nhiều để hoàn thành được phần việc của mình.
Trong mấy ngày đầu, khi tập trung ở Sài Gòn và phải di chuyển tới các địa điểm thử trang phục, chụp ảnh, mình cũng cảm thấy mệt vì bị say xe. Nhưng mọi người đều cố gắng hết sức vì cuộc thi, nên mình nghĩ các bạn làm được thì mình cũng sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình tập luyện của cuộc thi.
Trong đêm chung kết, khi bước ra sân khấu với tư cách là một thí sinh, mình cảm thấy hơi run nhưng khi được đứng cùng các bạn khác, cảm nhận không khí sôi nổi, mình đã tự tin hơn nhiều.
Kim Phượng trong trang phục bikini tại bãi biển Kê Gà. Ảnh: Quốc Huy. |
- Sau khi đoạt giải Miss Ngôi Sao, bạn có dự định gì?
- Sau khi giành danh hiệu Miss Ngôi Sao, mình sẽ tiếp tục công việc học vì bản thân Phượng thích học cao hơn nữa và mình cũng thích công việc kinh doanh. Tuy thế, nếu nhận được lời mời chụp ảnh hay trình diễn, mình sẽ thu xếp lịch học và nhiệt tình tham gia. Khi còn trẻ, mình muốn trải nghiệm nhiều và thử sức trong nhiều lĩnh vực mới.
Dù có nhiều cơ hội chụp ảnh hay được làm người mẫu của các nhãn hiệu nổi tiếng, mình vẫn sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình, bạn bè vì mình yêu cuộc sống bình thường hiện tại.
Nửa năm nữa mình sẽ tốt nghiệp, sau đó mình có thể sẽ lên TP HCM để tiếp tục việc học hoặc kiếm học bổng để có cơ hội học tập tại nước ngoài. Nhưng chắc chắn mình sẽ trở về Việt Nam vì mình rất yêu quê hương của mình.
- Bạn nghĩ rằng mình đã nhận được những gì sau khi tham dự cuộc thi Miss Ngôi Sao?
- Từ khi tham gia Miss Ngôi Sao, mình không nghĩ nhiều đến sự cạnh tranh, không nghĩ đây là cuộc thi nữa mà là một chuyến đi chơi vui vẻ, được làm quen với nhiều bạn mới dễ thương.
Mình thấy Miss Ngôi Sao là một cuộc thi hay, tạo cơ hội cho tất cả các thí sinh được học hỏi từ những người anh, người chị, những ê kíp làm việc nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Mình nghĩ cả 14 bạn thí sinh lọt vào đêm chung kết đều là người chiến thắng, vì mọi người đã cùng cố gắng, nỗ lực, cùng sát cánh bên nhau trong suốt nhiều ngày qua.
Mình quan niệm rằng, "không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường", vì thế những trải nghiệm trong cuộc thi Miss Ngôi Sao và những người bạn mà Phượng đã làm quen được sau cuộc thi mới là điều đáng quý.
Linh Phạm